chúc mừng sự công nhận chào đời của Chi hội S.O.S, không biết bác Hieule309 và bác thanhlan có ưng cái bụng cô sơn nữ nào không mà sao về tới sài gòn đều có biểu hiện Cảm "thương nàng"
chúc mừng s.o.s đã chính thức là một chi hội trong os, chúc mừng cuộc hộp thành công tốt đẹp.
Sẳn đây em cũng cảm ơn bác kakalot đã trị cho bả cả em bị bệnh đau đầu. hồi tối giờ bà cả nói đỡ nhiều lắm rồi, em bảo bà cả chiều nay đi tới bác trị nữa mà sợ đi làm về sẽ bị trễ giờ. không biết sao đây...
Sẳn đây em cũng cảm ơn bác kakalot đã trị cho bả cả em bị bệnh đau đầu. hồi tối giờ bà cả nói đỡ nhiều lắm rồi, em bảo bà cả chiều nay đi tới bác trị nữa mà sợ đi làm về sẽ bị trễ giờ. không biết sao đây...
Mấy ông nì đợt này đi yếu dữ, em vẫn phơi phới, có điều bị viêm họng do lạm dụng đá nhiều quá thôi.
Mấy bác & ngay cả em có làm được như bác Lễ hôn? kể nghe nà, đoàn lên đến nơi có ks ở, có cơm en, rồi các điểm tham quan du lịch,...Khó nhất là cân đối thu chi để anh em được vui chơi, đc hưởng dịch vụ 1 cách tốt nhất. Lo cho "đàn con" ba mươi mấy mạng sao hông bịnh nổi. Bác Lễ thật tuyệt vời...em chỉ biết nói vậy
Em đã nói bới bác thanhlan "thương hieule quá! Lo cho anh em đi chuyến này về hát ốm luôn!" hi hi vậy mà bác Lễ nói với bác thanhlan "bác Hà giận Lễ..."!!!
Thương hổng hết ... giận gì Lễ ui!
Thương hổng hết ... giận gì Lễ ui!
Tối qua do nằm trong danh sách CHT/CHP nên em cũng đc tham dự họp. Em thấy bác Hải lơ nhắc nhở anh em SOS về việc cứu hộ các vụ bắn tốc độ cũng có lý, trước kia tự phát giúp nhau ngoài luồng thì kg sao giờ đã là 1 chi hội đại diện cho OS nên theo em mình cũng nên dứt khoát, nói KHÔNG với việc hỗ trợ thành viên OS vi phạm luật giao thông vì SOS hoạt động cũng có tôn chỉ và mục đích.
Last edited by a moderator: