Tùy thể trạng/ cơ địa từng người bác ạ.Thông nói:sáng nay đọc báo tài xế ra đầu thú mà nói là buồn ngủ thấy khó tin quá, mà các bác cho hỏi tí là uông rượu, bia thời gian bao lâu thì hết nồng độ cồn trong người
Tai nạn là điều chẳng muốn , trường hợp này tx nhậu xỉn mà vẫn lái xe là nó muốn gây tai nạn,đã quá nên muốn giết người đó chứ. CA nên nhốt nó chung với mấy tội phạm hình sự cho nó nếm mùi kết quà nhậu mà lái xe.Tinaccord nói:Em thấy Bác chủ nặng lời rồi! Khi cầm lái thì không ai mong muốn bị tai nạn đâu Bác ợ, buồn ngủ thì Em không nói, vì chính người buồn ngủ thường cũng không biết mình buồn ngủ mà!
Trong trường hợp này, vì bác lái đến hôm sau mới ra trình diện nên Em nghĩ khả năng say xỉn là có, nhưng cũng không nên trách nhiều tai nạn là điều chẳng ai muốn! Chia buồn với gia đình nạn nhân và cả bác lái.
Like mạnh K9 nèknine nói:Tai nạn là điều chẳng muốn , trường hợp này tx nhậu xỉn mà vẫn lái xe là nó muốn gây tai nạn,đã quá nên muốn giết người đó chứ. CA nên nhốt nó chung với mấy tội phạm hình sự cho nó nếm mùi kết quà nhậu mà lái xe.Tinaccord nói:Em thấy Bác chủ nặng lời rồi! Khi cầm lái thì không ai mong muốn bị tai nạn đâu Bác ợ, buồn ngủ thì Em không nói, vì chính người buồn ngủ thường cũng không biết mình buồn ngủ mà!
Trong trường hợp này, vì bác lái đến hôm sau mới ra trình diện nên Em nghĩ khả năng say xỉn là có, nhưng cũng không nên trách nhiều tai nạn là điều chẳng ai muốn! Chia buồn với gia đình nạn nhân và cả bác lái.
Ở các nước khác thiên tai,động đất,...còn ở nước mình chỉ cần tổng số người chết do TNGT cũng đã hơn họ rồi.Tony Hai Lúa nói:hungnm nói:Ở Việt nam mình giờ ra đường giống ở IRAQ quá
Mỗi ngày 30-> 45 mạng X 365 ngày = ???
Hơn chiến tranh nhiều...
có khi nào thằng này chơi chiêu Lê Lai cứu chúa ko mấy bác? chứ ko có nó đâu có khai ngon ơ là uống rượu bia vậy, phải chối vòng quanh chứ, giống ông BS dạo trước chứ.