Hạng D
4/5/10
1.745
41
48
67
cf2d.goodforum.net
Xuanque nói:
http://nld.com.vn/20111212110134722p0c1002/tai-nan-tren-duong-nguyen-huu-canh-tai-xe-thong-da-uong-ruou.htm
....
Riêng Thông sau khi gây ra tai nạn kinh hoàng đã rời khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 11-12 tới công an đầu thú.


Bước đầu, Thông khai đã uống rượu, bia trước đó và đang trên đường đi trả xe ôtô.

Hiện PC45 Công an TPHCM vẫn đang lấy lời khai của Thông để tiếp tục xử lý.

Thằng này đem ra tùng xẻo đi, nói láo thật. Nó đã được mớm cung rùi. Say + tung xe: trốn. Ngày hôm sau đầu thú bảo em: buồn ngủ. Thằng này chạy án cho coi. Pháp luật VN vẫn không nghiêm.:mad:
Mà sao nó tung người ta nó chẳng bị thương tích gì nhỉ?
Các báo mạng cũng đang đặt vấn đề giống như bác,là có phải Lê Lai cứu chúa không nữa?Vì tai nạn xong mà tx vẫn không sứt mẽ gì?trong khi đó nạn nhân và xe thì te tua.
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
em thấy tội nghiệp nhất bây giờ là ông bố, đùng 1 lúc mất hết cả gia đình mình, không còn nỗi đau nào lớn hơn.oan nghiệt quá..không biết phải chia sẻ thế nào với bác ấy.
 
Hạng B2
4/10/10
115
74
28
www.phutunghopso.com
Em cũng nghi là mặt mũi nó không bị sao.
Nếu thằng asshole này đeo seat belt thì airbag sẽ bung, nhưng theo ảnh thì airbag không có bung. Công an có ngiệp vụ thì sẽ kiểm tra bên xương quai xanh kiểu gì cùng bị dây an toàn thiết chặt làm bầm tím. Nếu có vết bầm tím thì khả năng đây là tài xế gây tai nạn.Nếu tài xế không có vết bầm ở xương quai xanh thì 100% thằng này là thằng chết thay.
 
Hạng B2
6/2/08
391
3
18
saigon
Em ghét nhất cái tệ nạn ép nhau uống rượu. Chỉ có ở VN mới có cái trò chẳng giống ai đó. Mấy tay bạn nhậu của tài xế này không biết có ai hối hận chưa nữa.
Dù sao tài xế chắc cũng hối hận lắm rồi: không quanh co, chối tội dù không thể giám định được anh ta có say rượu không. Ôi, TNGT
63.gif
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Nghĩ đến cảnh bác trai kia từ nước ngoài về..đón nhận hung tin này làm sao sức người có thể chịu nổi...
Đường NHC thú thật có vài lần đêm khuya đi về em cũng chạy tốc độ cao..Khi vừa qua giao lộ dưới chân cầu thì có 1 sóng trâu khá to,xe sẽ bị nhồi rất mạnh,sau đó nếu vẫn cố giữ ga leo lên dốc cầu lại bị vấp mố cầu nảy tưng xe lên..Tương tự như vậy khi xuống bên kia đầu dốc mà vẫn cố giữ tốc độ cao (say xỉn..???) thì ko thể làm chủ tay lái,vì vừa xuống dốc cầu là cua rẽ sang phải..Đây cũng là nơi tai nạn xảy ra...Xe FT gầm cao,bánh lớn,sức đàn hồi từ bánh xe cũng lớn,tay lái xe lại rất nhẹ,nên sau vài cú dập mố cầu thì rất dễ mất kiểm soát tay lái...
Thật không may mắn...xin chia buồn cùng bác trai..
 
Hạng B2
10/4/08
146
3
18
Cái vụ này làm em nhớ hồi em đi Mẽo, vào trạm xăng mua bia (Bên nớ trạm xăng hay có convenience store nhỏ nhỏ), nó dặn: "Mày mà lái xe thì ko dc uống bia đâu nhé!"
Hên là đi bộ =))
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Hình như chủ quán sẽ liên hệ xxx sau khi đọc báo.