Theo nghiên cứu thì Mấy con bò thường hay có hành động đó đó bác. Em sẽ học hỏi cách xử lý của bác chủ. À, đã tìm ra được lý do nguỵ biện và bạn đã góp phần k nhỏ khiến 1 xã hội ra rả inh ỏi như hiện tại. Hãy chạy xe bình tĩnh và biết phán đoán, đừng hồ đồ thì không cần dùng còi.Còi sinh ra là để bóp; việc sử dụng còi chẳng có gì là sai cả, nấu không cần thiết thì tại sao tất cả các loại xe từ xe đạp điện đến siêu sang đều gắn còi, tại sao khi đăng kiểm phải kiểm tra còi như một hạng mục bắt buộc !
Còn vấn đề văn hóa giao thông ư ? Cũng phải xem từ hai phía là người lái xe và người tham gia giao thông khác !
Lái xe lạm dụng còi trong mọi trường hợp, nâng cấp còi cho hét to hơn thiết kế, nhấn còi kéo dài liên tục, ... đương nhiên là không đúng.
Nhưng giao thông VN cũng còn quá nhiều trường hợp phải dùng còi: Xe máy, xe đạp đi hàng 3, hàng 5 chiếm hết đường của xe khác; ô tô đi chậm chiếm làn mà không cho vượt; người đi bộ băng qua đường ở mọi nơi, mọi chỗ thiếu quan sát; dừng chờ đèn đỏ khi đèn xanh rồi mà mãi không thèm đi; ...
Ai mà chẳng muốn có văn hóa, ai chẳng muốn an toàn cho người khác, ... nhưng đâu phải cứ muốn là được !!
Vậy nên, phê phán cũng phải tùy trường hợp; nếu phải dùng còi để an toàn cho người khác, để giao thông đẹp hơn thì sao lại nói là ngu, là vô văn hóa, là ích kỷ, là không có học, ... được nhỉ !
Còi xe cũng như cái "còi" kia của chi em nhà mình thôi, biết "bóp" đúng lúc, đúng chỗ, đúng tầm thì nó kêu cũng hay lắm chứ, cũng mang lại hạnh phúc cho người khác lắm chứ ! Nhưng thấy vậy mà cứ "bóp" lung tung, bạ đâu "bóp" đó thì có là "còi" của vợ cả thì nó cũng chẳng kêu hay được mà có khi còn bị tát vỡ mồm !!!![]()
bài học j bác, kiểu gì thằng sau đâm đít là nó sai rồi...
với lại ko hiểu vụ ABS bác nói lắm vì theo em biết ABS chỉ hoạt động khi nào nó nhận biết bánh xe bị thắng cứng thôi.
À, đã tìm ra được lý do nguỵ biện và bạn đã góp phần k nhỏ khiến 1 xã hội ra rả inh ỏi như hiện tại. Hãy chạy xe bình tĩnh và biết phán đoán, đừng hồ đồ thì không cần dùng còi.
Mình thích thì mình bóp thôiEm thì chỉ khi thật sự cần thiết. Nhưng có một số người hình như nhấn liên tục cho ... vui lỗ tai chăng?
[pagebreak][/pagebreak]
Hôm rồi đi trên đường kẹt muốn chết mà xe đằng sau cứ còi hoài, sau khi thoát khỏi chỗ kẹt em đã chạy nhanh hơn rồi mà vẫn còi nữa. Nhòm phía sau chỉ có mình ên với ảnh, em dừng lại mở đèn báo xe hư luôn. Ảnh buộc lòng phải dừng lại theo em (vì ko còn chỗ vượt). Em đã chờ đợi sẵn, nếu ảnh chạy lên nổi quạu với em thì em sẽ giải thích tại bác còi dữ quá cháu quíu chân không thể chạy tiếp được nữa... nhưng ko thấy phản ứng gì nên em chạy tiếp. Từ lúc này ảnh ko còi em nữa))
Thiệt tình, đường trong thành phố thì chạy hết tốc độ cho phép thôi phải ko các bác? Sao đường đông mà cứ còi hoài chi cho nhức đầu, dù có còi thì cũng có còn đường nào mà né nhường được nữa đâu?
View attachment 651249
Còi sản xuất ra là để bóp, nhưng bóp khi thực sự hữu ích thì không ai phê phán cả bác à. Chỉ là khi đường đông kẹt xe, không còn chỗ nào để né nhường đường mà vẫn bóp mãi bóp hoài, hở đâu bóp đó v.v... thì mới bị chê thôi bác!Còi sinh ra là để bóp; việc sử dụng còi chẳng có gì là sai cả, nấu không cần thiết thì tại sao tất cả các loại xe từ xe đạp điện đến siêu sang đều gắn còi, tại sao khi đăng kiểm phải kiểm tra còi như một hạng mục bắt buộc !
Còn vấn đề văn hóa giao thông ư ? Cũng phải xem từ hai phía là người lái xe và người tham gia giao thông khác !
Lái xe lạm dụng còi trong mọi trường hợp, nâng cấp còi cho hét to hơn thiết kế, nhấn còi kéo dài liên tục, ... đương nhiên là không đúng.
Nhưng giao thông VN cũng còn quá nhiều trường hợp phải dùng còi: Xe máy, xe đạp đi hàng 3, hàng 5 chiếm hết đường của xe khác; ô tô đi chậm chiếm làn mà không cho vượt; người đi bộ băng qua đường ở mọi nơi, mọi chỗ thiếu quan sát; dừng chờ đèn đỏ khi đèn xanh rồi mà mãi không thèm đi; ...
Ai mà chẳng muốn có văn hóa, ai chẳng muốn an toàn cho người khác, ... nhưng đâu phải cứ muốn là được !!
Vậy nên, phê phán cũng phải tùy trường hợp; nếu phải dùng còi để an toàn cho người khác, để giao thông đẹp hơn thì sao lại nói là ngu, là vô văn hóa, là ích kỷ, là không có học, ... được nhỉ !
Còi xe cũng như cái "còi" kia của chi em nhà mình thôi, biết "bóp" đúng lúc, đúng chỗ, đúng tầm thì nó kêu cũng hay lắm chứ, cũng mang lại hạnh phúc cho người khác lắm chứ ! Nhưng thấy vậy mà cứ "bóp" lung tung, bạ đâu "bóp" đó thì có là "còi" của vợ cả thì nó cũng chẳng kêu hay được mà có khi còn bị tát vỡ mồm !!!![]()
Chạy thằng về CNL. Ngay và luôn!Mình thích thì mình bóp thôi
Sau đó mợ hổng thích thì mình hổng bóp nữa.
![]()