Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
Đợt này khác 2008, em cảm nhận KH nó đến từ từ mỗi lúc một rỏ nét hơn; hình như trong danh sách "black list" VN đứng ở hàng thứ 9 thì phải.
Phương án đối phó: tăng cường đi du lịch để quên sự đời và có tư liệu để em viết luận văn với đề tài:"tình cảm và con người VN trước đợt sóng thần khủng hoảng"
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
14/5/10
6.873
4
38
Em thì chọn phương án, lúc trước mỗi người một nhà (nam và nữ đóa các bác) bi giờ về ở chung nhà.
Lúc trước ăn 2 nơi bi giờ góp gạo ăn chung.
Lức trước 2 gnười 2 giường, bi giờ 1 giường 2 người.
Lúc trước .... bây giờ....
Em tạm thời hết ý...
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Em cũng chọn phương án về... làm vườn, tự kiếm rau kiếm cá mà ăn thôi :D

Em nói dại mồm, chứ em nghĩ mình sắp sập tới nơi rồi. Tuần trước em ngồi với người bạn Thái rất thân, ổng nói VN y chang Thái lan nhà tao cách đây mấy chục năm rồi, cứ lo mà nghe theo tụi ngoại quốc, Mỹ và tây phương xây cho lắm cao ốc vào, hết công trình nọ sang công trình kia, rồi nhập siêu cho thật khủng...tụi nó bơm tiền vào cho vay, sau đó ngân hàng thế giới và tụi Mỹ làm cho nội tệ của mình mất giá, tụi nó nhảy vô chỉ việc... chỉ tay năm ngón là nền kinh tế mấy nước còm nhom dạng này nghe theo hết. Đến như Dubai mà giờ còn ngắc ngoải với bài này của tụi nó, tao nghĩ tụi mày chẳng qua được đâu.

Em ko biết thực hư ra sao nè, các bác hiểu biết hơn ném cho em vài cục đá ạ.
 
Last edited by a moderator:
ds
Tập Lái
20/6/06
33
0
0
NắngSG nói:
Em cũng chọn phương pháp về... làm vườn, tự kiếm rau kiếm cá mà ăn thôi :D

Em nói dại mồm, chứ em nghĩ mình sắp sập tới nơi rồi. Tuần trước em ngồi với người bạn Thái rất thân, ổng nói VN y chang Thái lan nhà tao cách đây mấy chục năm rồi, cứ lo mà nghe theo tụi Mỹ và tây phương xây cho lắm cao ốc vào, hết công trình nọ sang công trình kia, rồi nhập siêu cho thật khủng... sau đó ngân hàng thế giới và tụi Mỹ làm cho nội tệ của mình mất giá, tụi nó nhảy vô chỉ việc... chỉ tay năm ngón là nền kinh tế mấy nước còm nhom dạng này nghe theo hết. Đến như Dubai mà giờ còn ngắc ngoải với bài này của tụi nó, tao nghĩ tụi mày chẳng qua được đâu.

Em ko biết thực hư ra sao nè, các bác hiểu biết hơn ném cho em vài cục đá ạ.
Sao bạn bác nói giống bạn em ghê cơ:)
Tình hình bây giờ đúng là mất phương hướng thật. BDS đắt vô lý, vàng, xanh cấm hết, chỉ còn mỗi cách tiêu tiền thôi các bác.
Em đã lập kế hoạch: 1: mua ít thóc gạo dự trữ
2. mua vài cái 1 chỉ xâu vào chạy cho dễ.
3. đi chơi, Không có làm ăn gì hết vì mấy bác lãnh đạo bảo: DN càng làm càng lỗ, chỉ nên đi chơi hoặc đi chùa thì may còn sống
4. CHuẩn bị cái vườn ở quê, đói thì về đó ở,thắp đèn nến, đi bộ, xe đạp, cho bọn bán xăng, điện độc quyền chết hết he he.

Nhưng chắc chắn có câu hỏi ở đây nhiều bác muốn hỏi mà không hỏi, ấy là sau khi mua sắm hết rồi, còn tiền thì để làm gì? Bạn em xui mua đồ hiệu hì hì, như mấy cái túi LV, đồng hồ Rolex chả hạn:)
Em cũng đang băn khoăn lắm, nhờ các bác tư vấn:)
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
koonjang nói:
Em lại muốn KT VN sập thật sự để IMF nhảy vào như Hàn Quốc, Thái Lan năm 98, thà 1 lần đau còn hơn cứ ngắc ngoải thế này.

nghe "ta" ở bên Tây đồn rằng: sập chỉ còn tính bằng ngày thôi, nhưng chưa biết anh nào nhảy vào ?,
hy vọng giống Hàn Quốc, chứ đừng giống Bắc Triều
63.gif
63.gif
63.gif
 
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Hờ hờ, 10 bác thì 9 bác cho là "càng làm càng chết, chỉ nên đi chơi hoặc đi chùa"
080402cool_prv.gif
. Các bác có lừa em đi chơi để ở nhà làm không thế :D
 
Last edited by a moderator:
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.169
113
vậy xảy. Ra cơ sự này là do ai đây hả giời
 
12/10/07
2.342
10.168
113
NắngSG nói:
Em cũng chọn phương án về... làm vườn, tự kiếm rau kiếm cá mà ăn thôi :D

Em nói dại mồm, chứ em nghĩ mình sắp sập tới nơi rồi. Tuần trước em ngồi với người bạn Thái rất thân, ổng nói VN y chang Thái lan nhà tao cách đây mấy chục năm rồi, cứ lo mà nghe theo tụi ngoại quốc, Mỹ và tây phương xây cho lắm cao ốc vào, hết công trình nọ sang công trình kia, rồi nhập siêu cho thật khủng...tụi nó bơm tiền vào cho vay, sau đó ngân hàng thế giới và tụi Mỹ làm cho nội tệ của mình mất giá, tụi nó nhảy vô chỉ việc... chỉ tay năm ngón là nền kinh tế mấy nước còm nhom dạng này nghe theo hết. Đến như Dubai mà giờ còn ngắc ngoải với bài này của tụi nó, tao nghĩ tụi mày chẳng qua được đâu.

Em ko biết thực hư ra sao nè, các bác hiểu biết hơn ném cho em vài cục đá ạ.

Cái này là đúng đó bác. Hồi em sang làm việc bên Thái thấy toàn là cao ốc, bất động sản khủng thì cũng kính nể tụi nó. Sau mới biết rất nhiều trong số đó đều nằm trong tay tài phiệt nước ngoài.

Hay là bây giờ mình để dành cash để tranh mua hàng giá bèo với tư bẩn nhỉ :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
churongdat nói:
NắngSG nói:
Em cũng chọn phương án về... làm vườn, tự kiếm rau kiếm cá mà ăn thôi :D

Em nói dại mồm, chứ em nghĩ mình sắp sập tới nơi rồi. Tuần trước em ngồi với người bạn Thái rất thân, ổng nói VN y chang Thái lan nhà tao cách đây mấy chục năm rồi, cứ lo mà nghe theo tụi ngoại quốc, Mỹ và tây phương xây cho lắm cao ốc vào, hết công trình nọ sang công trình kia, rồi nhập siêu cho thật khủng...tụi nó bơm tiền vào cho vay, sau đó ngân hàng thế giới và tụi Mỹ làm cho nội tệ của mình mất giá, tụi nó nhảy vô chỉ việc... chỉ tay năm ngón là nền kinh tế mấy nước còm nhom dạng này nghe theo hết. Đến như Dubai mà giờ còn ngắc ngoải với bài này của tụi nó, tao nghĩ tụi mày chẳng qua được đâu.

Em ko biết thực hư ra sao nè, các bác hiểu biết hơn ném cho em vài cục đá ạ.

Cái này là đúng đó bác. Hồi em sang làm việc bên Thái thấy toàn là cao ốc, bất động sản khủng thì cũng kính nể tụi nó. Sau mới biết rất nhiều trong số đó đều nằm trong tay tài phiệt nước ngoài.

Hay là bây giờ mình để dành cash để tranh mua hàng giá bèo với tư bẩn nhỉ :D
Không sao đâu XXX nhà mình giỏi mà. Mình đi "ghe" trong mương, trong rạch, trong bưng... quen rồi, dễ "luồn lách" :D. Tại tụi nó "thuyền" to "sóng" to thôi.
Trong đầu tháng 4 này "phái đoàn Thái" cũng sang Việtnam "off Bình Dương" để đầu tư đó, như vậy Bác Chủ Ruộng Đất đu theo tụi nó đi :cool:
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.