Em năm nay năm tuổi nên trước sau cũng chết, giờ đi mua đồ bộ đội mặc vô là vừa. Em cũng mong cho xào bài lại từ đầu thay đổi từ trên xuống dưới mong ra VN mới ngóc cái đầu lên nổi. Mà cái mong của em khó lòng thành hiện thực nếu cấm không cho các bác "tè vơi ị" mà hết lạm phát thì cũng cấm luôn. Giờ chơi trò cùn roài.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
E cũng theo sis Nắng, kiếm thêm một vài miếng đất trồng rau rồi từ từ xem sự thể nó sao. Có bi nhiêu thì bi......
Cho em mượn mua mảnh vườn như bác - e trả gópds nói:Sao bạn bác nói giống bạn em ghê cơNắngSG nói:Em cũng chọn phương pháp về... làm vườn, tự kiếm rau kiếm cá mà ăn thôi
Em nói dại mồm, chứ em nghĩ mình sắp sập tới nơi rồi. Tuần trước em ngồi với người bạn Thái rất thân, ổng nói VN y chang Thái lan nhà tao cách đây mấy chục năm rồi, cứ lo mà nghe theo tụi Mỹ và tây phương xây cho lắm cao ốc vào, hết công trình nọ sang công trình kia, rồi nhập siêu cho thật khủng... sau đó ngân hàng thế giới và tụi Mỹ làm cho nội tệ của mình mất giá, tụi nó nhảy vô chỉ việc... chỉ tay năm ngón là nền kinh tế mấy nước còm nhom dạng này nghe theo hết. Đến như Dubai mà giờ còn ngắc ngoải với bài này của tụi nó, tao nghĩ tụi mày chẳng qua được đâu.
Em ko biết thực hư ra sao nè, các bác hiểu biết hơn ném cho em vài cục đá ạ.
Tình hình bây giờ đúng là mất phương hướng thật. BDS đắt vô lý, vàng, xanh cấm hết, chỉ còn mỗi cách tiêu tiền thôi các bác.
Em đã lập kế hoạch: 1: mua ít thóc gạo dự trữ
2. mua vài cái 1 chỉ xâu vào chạy cho dễ.
3. đi chơi, Không có làm ăn gì hết vì mấy bác lãnh đạo bảo: DN càng làm càng lỗ, chỉ nên đi chơi hoặc đi chùa thì may còn sống
4. CHuẩn bị cái vườn ở quê, đói thì về đó ở,thắp đèn nến, đi bộ, xe đạp, cho bọn bán xăng, điện độc quyền chết hết he he.
Nhưng chắc chắn có câu hỏi ở đây nhiều bác muốn hỏi mà không hỏi, ấy là sau khi mua sắm hết rồi, còn tiền thì để làm gì? Bạn em xui mua đồ hiệu hì hì, như mấy cái túi LV, đồng hồ Rolex chả hạn
Em cũng đang băn khoăn lắm, nhờ các bác tư vấn
Tuần trứic đọc 1 bài của Huỳnh Thế Du, túm lại cái kết luận " khủng hoảng G & U vừa rồi không phải nguyên nhân mà là hậu quả của bất ổn trong quản lý điều hành nền KT", đọc xong chỉ thở dài 1 chút
Vi mô hơn 1 chút thì cách em đối phó với khủng hoảng là tiết kiệm nên tuần này không đi ooff
Vi mô hơn 1 chút thì cách em đối phó với khủng hoảng là tiết kiệm nên tuần này không đi ooff
solopidi nói:Tuần trứic đọc 1 bài của Huỳnh Thế Du, túm lại cái kết luận " khủng hoảng G & U vừa rồi không phải nguyên nhân mà là hậu quả của bất ổn trong quản lý điều hành nền KT", đọc xong chỉ thở dài 1 chút
Vi mô hơn 1 chút thì cách em đối phó với khủng hoảng là tiết kiệm nên tuần này không đi ooff
không đi off ở nhà hand somes hả lão handsome?
Ủa , nủng khủng tới hả các bác .
Sao mấy mảnh đất iem đang ngó ló vưỡn chưa chịu giảm gía hè ???
Sao mấy mảnh đất iem đang ngó ló vưỡn chưa chịu giảm gía hè ???
Thực ra khủng hoảng kg phải tất cả, nếu khéo vẫn kiếm tiền ngon lành. Cách đây 2 năm bạn tôi ôm vài lô khu Văn Minh giá 22 triệu/m2, mới vừa bán ra 45 triệu, thuế TNCN thì chẳng đáng kể (quận 2 cho khai theo giá gốc CDT luôn ). Đang gởi ngân hàng và tính toán ôm vài lô bên DXH để chờ đường vành đai phía Đông...hừng sáng.......
Đúng rồi bác, cứ khủng hoảng là ôm đất thôi!
Himlam nói:Thực ra khủng hoảng kg phải tất cả, nếu khéo vẫn kiếm tiền ngon lành. Cách đây 2 năm bạn tôi ôm vài lô khu Văn Minh giá 22 triệu/m2, mới vừa bán ra 45 triệu, thuế TNCN thì chẳng đáng kể (quận 2 cho khai theo giá gốc CDT luôn ). Đang gởi ngân hàng và tính toán ôm vài lô bên DXH để chờ đường vành đai phía Đông...hừng sáng.......
- Status
- Không mở trả lời sau này.