Bác ơi, em mà thơ ký cái nỗi gì, mắt mờ tay run rồi ha ha... Các bác nhà ta cũng đang hẹn hò cafe, bác tham gia luôn cho vui. Thanks nhiều ạ.
phuctrh nói:Em có tưởng gì đâu ợ. e cứ AQ mà nghĩ là bài "phân tích" trình lớp 3 của e đủ tầm "tổng kết" nguyên 1 thực tế quản lý tiền tệ của xxx xứ mình giai đoạn 2011 chứ ợ. e vui là vì thấy mợ "đọc vị" được em nên em mời mợ cafe. mà em mời được "thơ ký" OSFI là okie roài (mợ cười sảng khoái và cám ơn e => mợ đồng ý roài nhá)
mợ có cell em roài nhá. e chờ đt mợ. tuần này luôn đi mợ
NắngSG nói:ha ha... cám ơn bác nhiều ạ. Em khen thiệt tình mà bác cứ tưởng là khen đểu hay sao?
phuctrh nói:Cám ơn mợ nắng wá khen roài. Mợ dùng từ "phân tích" làm nhà iem ngại quá.
nhà iem ngày xưa đi học đến lớp 3 trường đổ, cô giáo đi lấy Đài loan, nên cái thân em học hành không đến đầu đến đũa ... nói năng cũng chẳng đâu vào đâu. Dạ cô giáo lớp 2 bảo thằng này "chỉ có học đếm là nhanh". OS thì lâu lâu vào một bữa thấy mọi người rôm rả quá nên em cũng 888 xíu thôi mợ.
Mợ xem có việc gì thấy "đỡ uổng" thì cho em làm với (em sẽ PM cell cho mợ, hôm nào em với mợ ra "văn phòng OSFI" ở quán mợ Hocap ... cafe ... 8 cái nhể).
Bà chị em (hìhì)vchắc ...dẹp tiệm sớm thôi. Bán báo ... giấy đợt này hơi bị ... ế do 97% nhân dân ta có laptop dùng xem tin tức trên mạng roài ...
NắngSG nói:Bác phuctrh phân tích hay quá là hay! Bác mà đi phụ con mẹ bán báo trước cửa nhà bác dungtc thì uổng quá!![]()
Last edited by a moderator: