Em IQ thấp, nghe đổi tiền hay in tờ 1 chai, nghe qua cũng sợ lắm, mặc dù chẳng hiểu vì sao mình lại sợ.
Có thể rằng dân chúng cũng vẫn còn ấn tượng lần đổi tiền trước, 10 đồng ăn 1 đồng, vài ngày sau giá cả lại lên bằng giá trước khi đổi tiền (tức là lạm phát 1000%?), nên nghe đến đổi tiền thì kinh hoàng.
Nhưng em nghĩ, cái đáng sợ là lạm phát, chứ việc đổi tiền không phải là nguyên nhân.
Trong bối cảnh kinh tế ổn định, có thể chính phủ sẽ xem xét việc đổi tiền, ví dụ 1000 đ biến thành 1 đồng, có tác dụng thay thế tiền xấu/nát, tạo công căn việc làm cho mấy công ty in tiền (mà xxx đều có cổ phần), giảm hình ảnh kỳ quặc của việc (cứ đà này) vài chục ngàn mua một điếu thuốc. Nếu không kể các tác dụng tâm lý tiêu cực, thì việc đổi tiền này hoàn toàn không làm lạm phát tăng mạnh hơn nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nợ công cả.
Nhưng thực ra những lợi ích này quá nhỏ nhoi và mơ hồ so với thiệt hại của chi phí khổng lồ in tiền mới và đặc biệt là của dân chúng vốn in hằn ấn tượng kinh hoàng khi nghe đến đổi tiền. Do vậy, em đoán xxx chắc chắn sẽ không đổi tiền trong giai đoạn này.
Cũng vậy, việc in tờ 1 chai cũng chỉ vì xxx thương dân tới đây đi mua một cái xe đạp cũng phải vác theo một bao tải tiền, nên in tiền to mang đi mang lại cho tiện. Nhưng đó cũng không phải là lợi ích đáng kể lúc này so với hậu quả sợ hãi (vô căn cứ?) của dân chúng, nên xxx cũng không làm lúc này đâu.
Em cứ nói hết các suy nghĩ của em, cũng không hoàn toàn chắc là đúng, để các bác vào ném đá để em tăng thêm hiểu biết.