- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em nghe Tây đồn là hình như ở HN có phở giá khoản vài chục Obama/tô mà,hình như dùng thịt Bò Kobe,loại hảo hạng của Nhật Bản.Đâu cứ phải chờ tương lai mới có giá đó bác uithanhnn nói:vậy khi nào thì ... đổi hả các bác,
mai em ra làm tô phở đã, kẻo từ 45 ngìn/tô --> 45 đô thì chít
Đổi tiền thì 1 tỉ thành 1 triệu cũng chả vấn đề gì hết bác ợ! Chỉ sợ bác có 1 tỉ, nhưng nó cho phép đổi tối đa 100 tr thì ... xong!
jqkadesign nói:nếu có đổi tiền thì em đang nợ 1tỷ thành nợ 1 triệu hả các bác? sướng nhỉ?
Em không phải là dân tài chính nên theo em việc đổi tiền về kỹ thuật không có gì mới chỉ tiêu tốn thêm chi phí phát hành tiền mới mà thôi.
Còn bảo VN so với Hy lạp và ai len thì thế nào. Theo em thấy một cách cơ bản điều mà Hy lạp và Ai len thèm mà phải chịu và phải chấp nhận yêu sách của đám châu âu nhag giàu đó là In tiền vì chót sài Euro rồi - điều này VN và nhiều đại gia như Mỹ là được, khi cần thì in thêm tiên chấp nhận lạm phát hay tiền mất giá.
Còn bảo VN so với Hy lạp và ai len thì thế nào. Theo em thấy một cách cơ bản điều mà Hy lạp và Ai len thèm mà phải chịu và phải chấp nhận yêu sách của đám châu âu nhag giàu đó là In tiền vì chót sài Euro rồi - điều này VN và nhiều đại gia như Mỹ là được, khi cần thì in thêm tiên chấp nhận lạm phát hay tiền mất giá.
Em cũng sống qua 3 kỳ đổi tiền rồi mà vẫn ... chưa chết
Có lần thứ 4 nữa chứ: 1 Mark Đông Đức đổi được 1 Mark Tây Đức, các bác du học Đông Âu còn nhớ ko? Lúc đó em cũng kiếm được tí ti ...
Nghiêm túc thì: em không nghĩ VN sẽ đổi tiền trong năm nay
Có lần thứ 4 nữa chứ: 1 Mark Đông Đức đổi được 1 Mark Tây Đức, các bác du học Đông Âu còn nhớ ko? Lúc đó em cũng kiếm được tí ti ...
Nghiêm túc thì: em không nghĩ VN sẽ đổi tiền trong năm nay
quan trọng là xưa giờ các nước xhcn anh em vô sản đổi tiền là nó giống vậy nèTarzan76 nói:Bác tamvo ạh, "mệnh giá" tiền chả liên quan gì đến "giá trị" tiền cả.
Giả định đổi tiền 1000 đ cũ ăn một đồng mới, thế thì:
USD đang 21000 VND cũ sẽ thành 21 VND mới.
Nếu 1 cái áo sơ mi trước kia có giá 210 000 VND (~ 10 USD) cũ, sẽ thành 210 VND mới.
Mang cái áo đó đi xuất khẩu với giá 210 VND mới, áp dụng tỉ giá 21VND mới/1 USD, thì cái áo đó có giá 10 USD, tức là vẫn như trước kia theo giá USD, tại sao lại quá đắt hả bác?
1978 - Dân thị thành được đổi tối đa:
- 100 đồng cho mỗi hộ 1 người;
- 200 đồng cho mỗi hộ 2 người;
- Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 50 đồng/người;
- Tối đa cho mọi hộ thành phố bất kể số người là 500 đồng
vẫn dư thì đem chùi (.)
Vầng, thế thì em sợ rồi ạh, xin rút lại quan điểm rằng đổi tiền chẳng là cái đinh gì cả.
Thế thì là cướp ngày các bác ạh..
Bắc Hàn đợt vừa rồi cũng thi triển chiêu này, dân nó ngoan thế mà cũng tí loạn, sau Kim Châng Cháo phải tăng hạn mức đổi, kết hợp với mềm mỏng thuyết phục bằng AK-47, cuối cùng cũng yên.
Em nghĩ xxx nhà mình chưa chí phèo đến mức đó, chưa có bom nguyên tử (để thế giới khỏi xía vô) nên chưa dám thẳng tay dùng AK nói chuyện với dân chúng , nên chưa dám dùng biện pháp này.
Em cũng nghĩ VN chưa đến mức phải dùng trò tự sát này. Nếu có, thì tình hình trước hết phải vô cùng khủng hoảng và dùng biện pháp kết hối rồi mà vẫn không ăn thua.
Thế thì là cướp ngày các bác ạh..
Bắc Hàn đợt vừa rồi cũng thi triển chiêu này, dân nó ngoan thế mà cũng tí loạn, sau Kim Châng Cháo phải tăng hạn mức đổi, kết hợp với mềm mỏng thuyết phục bằng AK-47, cuối cùng cũng yên.
Em nghĩ xxx nhà mình chưa chí phèo đến mức đó, chưa có bom nguyên tử (để thế giới khỏi xía vô) nên chưa dám thẳng tay dùng AK nói chuyện với dân chúng , nên chưa dám dùng biện pháp này.
Em cũng nghĩ VN chưa đến mức phải dùng trò tự sát này. Nếu có, thì tình hình trước hết phải vô cùng khủng hoảng và dùng biện pháp kết hối rồi mà vẫn không ăn thua.
em cũng đang sợ cái này nè bác, đến giữa năm nay mà không có đủ USD để trả nợ thì chưa biết trò nào sẽ được dùng đây ?Tarzan76 nói:Vầng, thế thì em sợ rồi ạh, xin rút lại quan điểm rằng đổi tiền chẳng là cái đinh gì cả.
Thế thì là cướp ngày các bác ạh..
Bắc Hàn đợt vừa rồi cũng thi triển chiêu này, dân nó ngoan thế mà cũng tí loạn, sau Kim Châng Cháo phải tăng hạn mức đổi, kết hợp với mềm mỏng thuyết phục bằng AK-47, cuối cùng cũng yên.
Em nghĩ xxx nhà mình chưa chí phèo đến mức đó, chưa có bom nguyên tử (để thế giới khỏi xía vô) nên chưa dám thẳng tay dùng AK nói chuyện với dân chúng , nên chưa dám dùng biện pháp này.
Em cũng nghĩ VN chưa đến mức phải dùng trò tự sát này. Nếu có, thì tình hình trước hết phải vô cùng khủng hoảng và dùng biện pháp kết hối rồi mà vẫn không ăn thua.
- Status
- Không mở trả lời sau này.