bravia nói:
Hoan Lạc nói:
Thế bác Bravia có thân ông bà nào có thẩm quyền ở cái
HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
http://www.nguoitieudung.com.vn/main/index.php?
Đứng ra bảo trợ bác trước ông Văng Hóa Truyền Thông.
Nếu có, thì em mới có cơ sở xúi dại bác tiếp.
Cái hội đó cũng củ chuối luôn. Có bao giờ thật sự là bảo vệ người tiêu dùng đâu. Đúng là nếu quan hệ tốt với Truyền thông thì mới là sức mạnh. Tuy nhiên cái cần câu để câu lực lượng làm sức mạnh, xương sống cho cái hội này là Người Tiêu Dùng thì cái hội này không mang lại được. Một phần nó là một cái bánh quá lớn không thể một vài con người đó có thể phát dương quang đạo được.
Tốt nhất vẫn là gom 1 vài nhóm nhỏ, tổ chức tốt. Quân cần Tinh không cần Đông. Chọn mũi nhọn là nhu cầu thực tế, kết hợp với cái gọi là cần câu thành viên là thông tin quý giá để chiêu gọi. Từ đó phát triển lên.
Thế thì bác bé cái nhầm đấy, luật dân sự VN xử kiểu nào cũng được, nên:
1. chính cái hội xôi thịt hổ lốn ô hợp này mới được chuyện, cứ có đầu tiên là vào trật tự ngay. Với tư cách bảo trợ người tiêu dùng, họ to mồm giúp bác khi hữu sự.
2. Nếu bỏ qua cái hội xôi thịt trên, thông tin của bác xì ra (dù là đàng hoàng đi) ai bảo trợ bác ? Khách hàng mua tin của bác buồn vui nó toa rập quay lại tống tiền ngược, thì bác có mà vất vả cả ngày.
Thui chém gió chơi thui bác
kiếm mấy hợp đồng đúng nghề đi bác
có mối nào xương xẩu thì đẩy qua em
Còn trái ngành trái nghề, thì tập trung suy nghĩ ra được chiêu nào hay độc như
kim cương đa cấp, cho em xin chân theo đóm ăn tàn qua ngày đoạn tháng.