- Status
- Không mở trả lời sau này.
quyxangnhumau nói:recdecor nói:...tình yêu thì chưa chắc đúng vì nó còn có thể là "passion, enmity, worship, love, end up with sex "
Và bài học rút ra cho câu hỏi của em là làm thế nào để quản lí mối quan hệ giữa 1 nam và nữ ( em hỏi là quản lý mối quan hệ nhé, không hề nói dùng từ tình bạn để che giấu cái tình cảm thầm kín nào cả, vì làm gì còn tình bạn khi 1 trong 2 người không thích làm bạn ) như sau :
- Không kì vọng quá nhiều vào tình bạn giữa cặp đôi trái dấu ( các bác nói never nhưng em thì thấy là rarely thôi, chứ thật ra vẫn có).
- Khi tình cảm 1 trong 2 người hoặc cả 2 nảy sinh mà xác định không thể thực hiện bước nhảy chuyển từ bạn sang yêu thì nói toạt móng heo " k iu thì nói 1 điều cho xong", tránh lập lờ cho đối phương tưởng bở.
- Tiếp theo, khi mình lùi mà đối phương dừng lại--> có thể vui vẻ gặp nhau như bình thường, nhưng chắc k thân thiết được. Còn khi mình lùi mà người kia vẫn tiến --> Chắc là mình chạy luôn, k có bạn bè gì nữa hả các bác?
- đúng là tôi đã dùng sai từ mợ ah nguyên văn là "mối tình thầm kín"...
- như đã đề cập, mọi người đều mong muốn có được những mối quan hệ "rạch ròi, trong sáng" trong làm ăn cũng như trong tình cảm theo tôi thì % số người sở hữu những mối quan hệ như thế này là thấp, thậm trí chỉ là 1 chữ số!? vì drive, duy trì những mối quan hê phụ thuộc vào nhiều yếu tố: bản lĩnh cá nhân, tính cách của đối tác, môi trường, ngữ cảnh...và may mắn vậy hãy sống cùng và thích nghi với những quan hệ "phức tạp" vì đó mới là cuộc sống muôn sắc màu, nhiều thú vị - đòi hỏi chất xám để sử lý - tôi thích "thuyết tương đối" và bài "let it be"
- vụ tình cảm thì mợ đừng có lùi nhé càng không được bỏ chạy!!? - lý do "t/y như cái bóng nếu ta đuổi thì nó chạy nếu ta chạy thì nó sẽ đuổi ta!?" nếu bị tấn công rát quá thì "lùi chậm thôi" vừa nhìn ngó xung quanh và vừa nghĩ mưu cho 1 p án phù hợp nhất còn bình thường thi phải "tấn công" lại sợ gì "bố con bá kiến" biết đâu cho kết quả mỹ mãn thì sao
Nói nhiều quá ko hay, cách giải quyết: hôm nào redecor gặp anh ấy thì alo JBL sẽ chở đi, đón về tận tình ( nhưng phải cho ôm eo nhá).
Em lạy các bácJBL.WWE nói:quyxangnhumau nói:recdecor nói:...tình yêu thì chưa chắc đúng vì nó còn có thể là "passion, enmity, worship, love, end up with sex "
Và bài học rút ra cho câu hỏi của em là làm thế nào để quản lí mối quan hệ giữa 1 nam và nữ ( em hỏi là quản lý mối quan hệ nhé, không hề nói dùng từ tình bạn để che giấu cái tình cảm thầm kín nào cả, vì làm gì còn tình bạn khi 1 trong 2 người không thích làm bạn ) như sau :
- Không kì vọng quá nhiều vào tình bạn giữa cặp đôi trái dấu ( các bác nói never nhưng em thì thấy là rarely thôi, chứ thật ra vẫn có).
- Khi tình cảm 1 trong 2 người hoặc cả 2 nảy sinh mà xác định không thể thực hiện bước nhảy chuyển từ bạn sang yêu thì nói toạt móng heo " k iu thì nói 1 điều cho xong", tránh lập lờ cho đối phương tưởng bở.
- Tiếp theo, khi mình lùi mà đối phương dừng lại--> có thể vui vẻ gặp nhau như bình thường, nhưng chắc k thân thiết được. Còn khi mình lùi mà người kia vẫn tiến --> Chắc là mình chạy luôn, k có bạn bè gì nữa hả các bác?
- đúng là tôi đã dùng sai từ mợ ah nguyên văn là "mối tình thầm kín"...
- như đã đề cập, mọi người đều mong muốn có được những mối quan hệ "rạch ròi, trong sáng" trong làm ăn cũng như trong tình cảm theo tôi thì % số người sở hữu những mối quan hệ như thế này là thấp, thậm trí chỉ là 1 chữ số!? vì drive, duy trì những mối quan hê phụ thuộc vào nhiều yếu tố: bản lĩnh cá nhân, tính cách của đối tác, môi trường, ngữ cảnh...và may mắn vậy hãy sống cùng và thích nghi với những quan hệ "phức tạp" vì đó mới là cuộc sống muôn sắc màu, nhiều thú vị - đòi hỏi chất xám để sử lý - tôi thích "thuyết tương đối" và bài "let it be"
- vụ tình cảm thì mợ đừng có lùi nhé càng không được bỏ chạy!!? - lý do "t/y như cái bóng nếu ta đuổi thì nó chạy nếu ta chạy thì nó sẽ đuổi ta!?" nếu bị tấn công rát quá thì "lùi chậm thôi" vừa nhìn ngó xung quanh và vừa nghĩ mưu cho 1 p án phù hợp nhất còn bình thường thi phải "tấn công" lại sợ gì "bố con bá kiến" biết đâu cho kết quả mỹ mãn thì sao
Nói nhiều quá ko hay, cách giải quyết: hôm nào redecor gặp anh ấy thì alo JBL sẽ chở đi, đón về tận tình ( nhưng phải cho ôm eo nhá).
Em thì nghĩ JBL nên đổi là "Giá trị xúc cảm & Giá trị các loại quan hệ - xúc tiến tới hay cúp để có lợi nhuận nhiều nhất?"Chery nói:đề nghị jbl đổi tên thớt thành "các bác quản lý các mối quan hệ luyến ái trong cuộc đời ntn?" cho nó cụ thể luôn đi nha và nhờ mod chuyển đi chỗ khác luôn.
Thấy cuối cùng cũng focus nhiêu đó hà.
[/quote]
Em lạy các bác
. Toàn chiên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình không hà. Em không dám đùa với lửa nha bác quyxangnhumau, "bố con bá kiến" thì hơi sợ sợ còn "vợ con bá kiến" thì em rất sợ
, càng không dám ôm eo bác JBL đâu nhá.
[/quote]
bữa nào ộp, mợ Rec. tư vấn thiết kế cho em cái nhà, đổi lại xin chia sẻ một ít kinh nghiệm đ/v mối quan hệ " tuy sợ sợ nhưng thích thích" của mợ, "thích thích" ở đây là do chữ bôi đậm ở trên mà ra đây ah
Em lạy các bác
[/quote]
bữa nào ộp, mợ Rec. tư vấn thiết kế cho em cái nhà, đổi lại xin chia sẻ một ít kinh nghiệm đ/v mối quan hệ " tuy sợ sợ nhưng thích thích" của mợ, "thích thích" ở đây là do chữ bôi đậm ở trên mà ra đây ah
Em thì chỉ sợ "con vợ bá kiến"
recdecor nói:Em lạy các bác. Toàn chiên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình không hà. Em không dám đùa với lửa nha bác quyxangnhumau, "bố con bá kiến" thì hơi sợ sợ còn "vợ con bá kiến" thì em rất sợ, càng không dám ôm eo bác JBL đâu nhá.
Ricky_do nói:Quan điểm của em là cứ hết mình với bạn bè, cấp cứu khi thật sự cần thiết và cũng chẳng cần buồn vì bị bạn bè nó phản, gạt qua 1 bên để tg đi kiếm tiền có lý hơn là ngồi tức tối trách móc ( có lẽ em bị phản nhiều rồi nên quen, và cũng chưa có vụ nào hoành tráng nên cũng bình thường) vài ba chai hay chục chai để biết mặt bạn bè thì cũng đáng lắm chứ. Cho nên em tự an ủi mỗi khi bị phản" <span style=""color: #ff0000;"">ác giả ác báo, người hại không bằng trời hại</span>" cứ nghĩ vậy cho nó nhẹ đầu và em rất tin điều này.
Em cũng theo quan niệm như vậy. Nhưng liên quan đến tiền bạc, nếu em không có khả năng thì không cho, còn nếu có khả năng thì cho mượn muốn khi nào trả cũng được miễn bàn.
Tính em nó vậy, các bác đừng ném đá em.
Nhưng em có 1 kinh nghiệm ở trong gia đình của em.
người nhà cũng khó tin tưởng nhau được các bác ơi. Nản
Em lạy các bác
. Toàn chiên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình không hà. Em không dám đùa với lửa nha bác quyxangnhumau, "bố con bá kiến" thì hơi sợ sợ còn "vợ con bá kiến" thì em rất sợ
, càng không dám ôm eo bác JBL đâu nhá.
[/quote]
bữa nào ộp, mợ Rec. tư vấn thiết kế cho em cái nhà, đổi lại xin chia sẻ một ít kinh nghiệm đ/v mối quan hệ " tuy sợ sợ nhưng thích thích" của mợ, "thích thích" ở đây là do chữ bôi đậm ở trên mà ra đây ah
[/quote]
nghe là biết bác thích cảm giác phiêu lưu rồi. He he, dám chơi dám chịu nha bác. Hi vọng có dịp tám chuyện với bác
[/quote]
bữa nào ộp, mợ Rec. tư vấn thiết kế cho em cái nhà, đổi lại xin chia sẻ một ít kinh nghiệm đ/v mối quan hệ " tuy sợ sợ nhưng thích thích" của mợ, "thích thích" ở đây là do chữ bôi đậm ở trên mà ra đây ah
[/quote]
- Status
- Không mở trả lời sau này.