Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
21/2/11
499
6
18
JBL.WWE nói:
recdecor nói:
Thớt này lật lại em thấy hay nà.
Vậy cho em hỏi làm thế nào để quản lý mối quan hệ giữa 2 người khác giới khi người nữ chỉ thì thật sự muốn giữa họ là anh em thật sự còn người nam thì lại muốn nó đi xa xa....? Mất một người anh tốt cũng tiếc, mà nhập nhằng thì hậu quả khó lường. Thôi thì tiếc còn hơn có hậu quả. Chỉ mong sau biết cách quản lý để k phải tiếc nữa mà thôi.

Biết ai luôn. Nhớ câu này:

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, end up with sex but no friendship
Có chứ bác, em học đại học với 60 boy, chỉ only em là girl thôi đấy. Nhưng cũng có friendship mừ. Hi hi, tụi boy chơi thân còn giúp em hiểu khá nhìu điều thú vị về con trai ấy chứ. :D:D. Riêng em vẫn nghĩ vẫn có fiendship giữa nam và nữ nếu 1 trong 2 không nảy sinh tình cảm vớ vẩn. Hoặc nếu có thì cũng cứ giữ trong lòng, đừng thể hiện. He he( coi film thấy vậy).
@ Chị Hạnh : Ok chị, sẽ không yếu lòng thương tiếc người dưng nữa.
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
recdecor nói:
JBL.WWE nói:
recdecor nói:
Thớt này lật lại em thấy hay nà.
Vậy cho em hỏi làm thế nào để quản lý mối quan hệ giữa 2 người khác giới khi người nữ chỉ thì thật sự muốn giữa họ là anh em thật sự còn người nam thì lại muốn nó đi xa xa....? Mất một người anh tốt cũng tiếc, mà nhập nhằng thì hậu quả khó lường. Thôi thì tiếc còn hơn có hậu quả. Chỉ mong sau biết cách quản lý để k phải tiếc nữa mà thôi.

Biết ai luôn. Nhớ câu này:

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, end up with sex but no friendship
Có chứ bác, em học đại học với 60 boy, chỉ only em là girl thôi đấy. Nhưng cũng có friendship mừ. Hi hi, tụi boy chơi thân còn giúp em hiểu khá nhìu điều thú vị về con trai ấy chứ. :D:D. Riêng em vẫn nghĩ vẫn có fiendship giữa nam và nữ nếu 1 trong 2 không nảy sinh tình cảm vớ vẩn. Hoặc nếu có thì cũng cứ giữ trong lòng, đừng thể hiện. He he( coi film thấy vậy).
@ Chị Hạnh : Ok chị, sẽ không yếu lòng thương tiếc người dưng nữa.

Đừng nghe lời HP, tâm hồn sỏi đá mà, be yourself. Chắc nhờ Mod chuyển qua Cafe Xuyên Việt giúp, gió lên rồi.
 
Hiệp sỹ thẻ xanh
10/11/11
164
10.993
93
45
Huh, hóng hớt với các anh chị cái:
1> Bạn bè: chuyện tiền bạc: tuyệt đối sòng phẳng ( khi ăn uống chơi bời, tất nhiên không như Tây, nhưng phải có qua có lại). Tuyệt đối không mượn tiền với tư cách bạn bè( chỉ nên mượn 1,2 người hiểu rõ mình và ngược lại), chỉ nên với tư cách đối tác, làm ăn,.....
2> Em không dám đánh giá tất cả, nhưng đa số: người dáng đi thẳng, nhìn thẳng, nói giọng rõ ràng, chỉ nói những gì cần nói và nói có căn cứ đối với chuyện nghiêm túc thì nên tin ( tất nhiên khi đùa giỡn thì nói sao cũng được :)
3> Những giọng nói lí nhí, câu cú không rõ ràng, không dám nhìn thẳng, nói rất nhiều, nói những chuyện không liên quan, nổ,.... em cần nhiều thời gian để xem xét lại
 
30/7/04
189
11
18
hcmc
Một topic hay và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống, ảnh hưởng của một quan hệ có thể làm thay đổi "nhiều thứ" đôi khi là thế giới:D em xin có một vài nhận xét từ những góc nhìn khác nhau về chủ đề này:
- mọi người đều mong muốn có được một quan hệ "rạch ròi" hay "cưa đứt đục suốt" nhưng trong cuộc sống muôn vẻ của chúng ta thì điều này ít xảy ra - vậy mới có từ "quản lý mối quan hệ" hòng cố gắng đem lại hiệu quả ++ trong kinh doanh và cuộc sống.
- một mối quan hệ được xây dựng bởi “số nhiều” các bên có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 2 do vậy nó không chỉ theo ý muốn của ta!? Một quan hệ chỉ tốt đẹp, minh bạch cho đến trước khi quyền lợi của một bên nào đó bị ảnh hưởng hay xấu đi.
- chị em nói chung khi đã có đối tượng rồi hoặc gặp những người chưa phải trong mộng lắm thường “thật sự” mong muốn giữ được một khoảng cách nhất định với bạn khác giới trong khi đối tượng lại cứ muốn “vượt rào” càng sớm càng tốt. Thật khó xử!? chị em thường thích “nhập nhằng” do đó có câu (chắc do anh em bức xúc mà sáng tác):
“nếu yêu thì nói rằng yêu
không yêu thì nói một điều cho xong
và em cũng thích câu: “tình bạn giữa người đàn ông và người đàn bà thường chỉ là một danh từ giả tạo để che dấu một tình yêu thầm kín không dám nói ra” – không biết có trả lời thắc mắc của mợ Rec. không:D
43.gif
kẻo mợ cứ tiếc một "anh giai" thế này thì lại hao tâm tổn trí đấy!
- Em mong muốn dạy cho con em làm sao học được cách sống chan hòa, giúp đỡ mọi người và quan trọng là biết yêu thương cha mẹ, người thân nhất!! đó là những mối quan hệ quan trọng bậc nhất cần phải ưu tiên “quản lý".
- từ tây, tàu đến ta đều coi trọng các mối quan hệ trong kinh doanh tuy nhiên làm sao duy trì, phát triển tốt trong thực tế thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính cách, tài chính, nhận thức...:p:D
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
JBL.WWE nói:
recdecor nói:
JBL.WWE nói:
Biết ai luôn. Nhớ câu này:

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, end up with sex but no friendship
Có chứ bác, em học đại học với 60 boy, chỉ only em là girl thôi đấy. Nhưng cũng có friendship mừ. Hi hi, tụi boy chơi thân còn giúp em hiểu khá nhìu điều thú vị về con trai ấy chứ. :D:D. Riêng em vẫn nghĩ vẫn có fiendship giữa nam và nữ nếu 1 trong 2 không nảy sinh tình cảm vớ vẩn. Hoặc nếu có thì cũng cứ giữ trong lòng, đừng thể hiện. He he( coi film thấy vậy).
@ Chị Hạnh : Ok chị, sẽ không yếu lòng thương tiếc người dưng nữa.

Đừng nghe lời HP, tâm hồn sỏi đá mà, be yourself. Chắc nhờ Mod chuyển qua Cafe Xuyên Việt giúp, gió lên rồi.
Ui dào, mấy bố chăn rau với trồng bưởi riết bị quáng, nhìn đâu cũng thấy bưởi em ơi, tình bạn giữa 2 phái không khó tìm, thậm chí còn dễ giữ hơn tình bạn thân giữa người cùng phái với nhau, cái khó là làm sao cứng rắn đủ để giữ ranh giới, còn không thì thân ... ai nấy lo, tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại.
1 trong 2 cạ cứng của chị là boy 100% đế, tên này hôm bữa đi ăn lẩu mắm bên nhà bác thằn lằn có gặp, bác thằn lằn làm chứng cho em là người thật việc thật nhá. Thằng bạn này thì cái quái gì chị cũng kể được kể cả chuyện thiếu nợ:D:D, còn hắn thì sắp lấy vợ thế nào, cưa bồ ra sao cũng khai tuốt luốt để chị ... tư vấn thêm, hehe. Thấy nó mệt mỏi quá mà chị ... mừng cho mình
19.gif
19.gif
19.gif
 
Hạng B2
21/2/11
499
6
18
Tổng hợp ý kiến của bác JBL và bác quyxangnhumau và cả quan điểm của em thì "tình bạn giữa người đàn ông và người đàn bà thường chỉ là một danh từ giả tạo để che dấu một tình yêu thầm kín không dám nói ra" --> tình yêu thì chưa chắc đúng vì nó còn có thể là "passion, enmity, worship, love, end up with sex "

Và bài học rút ra cho câu hỏi của em là làm thế nào để quản lí mối quan hệ giữa 1 nam và nữ ( em hỏi là quản lý mối quan hệ nhé, không hề nói dùng từ tình bạn để che giấu cái tình cảm thầm kín nào cả, vì làm gì còn tình bạn khi 1 trong 2 người không thích làm bạn :D) như sau :
- Không kì vọng quá nhiều vào tình bạn giữa cặp đôi trái dấu ( các bác nói never nhưng em thì thấy là rarely thôi, chứ thật ra vẫn có).
- Khi tình cảm 1 trong 2 người hoặc cả 2 nảy sinh mà xác định không thể thực hiện bước nhảy chuyển từ bạn sang yêu thì nói toạt móng heo " k iu thì nói 1 điều cho xong", tránh lập lờ cho đối phương tưởng bở.
033102bebe_1_prv.gif
tongue4.gif

- Tiếp theo, khi mình lùi mà đối phương dừng lại--> có thể vui vẻ gặp nhau như bình thường, nhưng chắc k thân thiết được. Còn khi mình lùi mà người kia vẫn tiến --> Chắc là mình chạy luôn, k có bạn bè gì nữa hả các bác?
 
5/11/11
104
28
28
Quan hệ giữa trai với gái như lửa với rơm. Mối quan hệ này bền nếu lệch phase: gái hoặc ko tạo được cảm xúc sex cho trai (ko cảm xúc sex trong điều kiện bình thường) hoặc gái quá bản lãnh so với trai (âm tính) dẫn đến trai coi gái như chị hay mẹ, hoặc gái trình cao hơn trai - trai bị dội ko dám lộn xộn vượt rào. Còn lại thì trai luôn luôn muốn chuyển hoá quan hệ nếu có điều kiện.
@ bác thuc2010: dụng nhân tựa dụng mộc.Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nên đừng khôn quá cũng như đừng ngu quá.
 
FBI
Hạng B1
24/1/12
79
0
0
55
recdecor nói:
JBL.WWE nói:
recdecor nói:
Thớt này lật lại em thấy hay nà.
Vậy cho em hỏi làm thế nào để quản lý mối quan hệ giữa 2 người khác giới khi người nữ chỉ thì thật sự muốn giữa họ là anh em thật sự còn người nam thì lại muốn nó đi xa xa....? Mất một người anh tốt cũng tiếc, mà nhập nhằng thì hậu quả khó lường. Thôi thì tiếc còn hơn có hậu quả. Chỉ mong sau biết cách quản lý để k phải tiếc nữa mà thôi.

Biết ai luôn. Nhớ câu này:

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, end up with sex but no friendship
Có chứ bác, em học đại học với 60 boy, chỉ only em là girl thôi đấy. Nhưng cũng có friendship mừ. Hi hi, tụi boy chơi thân còn giúp em hiểu khá nhìu điều thú vị về con trai ấy chứ. :D:D. Riêng em vẫn nghĩ vẫn có fiendship giữa nam và nữ nếu 1 trong 2 không nảy sinh tình cảm vớ vẩn. Hoặc nếu có thì cũng cứ giữ trong lòng, đừng thể hiện. He he( coi film thấy vậy).
@ Chị Hạnh : Ok chị, sẽ không yếu lòng thương tiếc người dưng nữa.

60 boy mà ko thằng nào vớ thì xem lại mình có vấn đề gì ko nhá. Bác chắc với anh kia có quan hệ công việc nên mới thế, chứ mạng ai nấy lo thì cần gì giao lưu ?
 
Hạng B2
21/2/11
499
6
18
FBI nói:
recdecor nói:
JBL.WWE nói:
recdecor nói:
Thớt này lật lại em thấy hay nà.
Vậy cho em hỏi làm thế nào để quản lý mối quan hệ giữa 2 người khác giới khi người nữ chỉ thì thật sự muốn giữa họ là anh em thật sự còn người nam thì lại muốn nó đi xa xa....? Mất một người anh tốt cũng tiếc, mà nhập nhằng thì hậu quả khó lường. Thôi thì tiếc còn hơn có hậu quả. Chỉ mong sau biết cách quản lý để k phải tiếc nữa mà thôi.

Biết ai luôn. Nhớ câu này:

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, end up with sex but no friendship
Có chứ bác, em học đại học với 60 boy, chỉ only em là girl thôi đấy. Nhưng cũng có friendship mừ. Hi hi, tụi boy chơi thân còn giúp em hiểu khá nhìu điều thú vị về con trai ấy chứ. :D:D. Riêng em vẫn nghĩ vẫn có fiendship giữa nam và nữ nếu 1 trong 2 không nảy sinh tình cảm vớ vẩn. Hoặc nếu có thì cũng cứ giữ trong lòng, đừng thể hiện. He he( coi film thấy vậy).
@ Chị Hạnh : Ok chị, sẽ không yếu lòng thương tiếc người dưng nữa.

60 boy mà ko thằng nào vớ thì xem lại mình có vấn đề gì ko nhá. Bác chắc với anh kia có quan hệ công việc nên mới thế, chứ mạng ai nấy lo thì cần gì giao lưu ?
Bác lại không giỏi suy luận ròi, em nói là vẫn có friendships chứ em có nói là không thằng nào vớ đâu.
Cuộc sống luôn bị ràng buộc bởi nhiều thứ: công việc, học tập, các quan hệ xã hội... Những thứ đó mới làm người ta gặp gỡ và thân thiết nhau. Chứ gặp rồi thôi thì cần gì phải xoắn hả bác.
 
30/7/04
189
11
18
hcmc
recdecor nói:
...tình yêu thì chưa chắc đúng vì nó còn có thể là "passion, enmity, worship, love, end up with sex "

Và bài học rút ra cho câu hỏi của em là làm thế nào để quản lí mối quan hệ giữa 1 nam và nữ ( em hỏi là quản lý mối quan hệ nhé, không hề nói dùng từ tình bạn để che giấu cái tình cảm thầm kín nào cả, vì làm gì còn tình bạn khi 1 trong 2 người không thích làm bạn :D) như sau :
- Không kì vọng quá nhiều vào tình bạn giữa cặp đôi trái dấu ( các bác nói never nhưng em thì thấy là rarely thôi, chứ thật ra vẫn có).
- Khi tình cảm 1 trong 2 người hoặc cả 2 nảy sinh mà xác định không thể thực hiện bước nhảy chuyển từ bạn sang yêu thì nói toạt móng heo " k iu thì nói 1 điều cho xong", tránh lập lờ cho đối phương tưởng bở.
033102bebe_1_prv.gif
tongue4.gif

- Tiếp theo, khi mình lùi mà đối phương dừng lại--> có thể vui vẻ gặp nhau như bình thường, nhưng chắc k thân thiết được. Còn khi mình lùi mà người kia vẫn tiến --> Chắc là mình chạy luôn, k có bạn bè gì nữa hả các bác?

- đúng là tôi đã dùng sai từ mợ ah nguyên văn là "mối tình thầm kín"...
- như đã đề cập, mọi người đều mong muốn có được những mối quan hệ "rạch ròi, trong sáng" trong làm ăn cũng như trong tình cảm theo tôi thì % số người sở hữu những mối quan hệ như thế này là thấp, thậm trí chỉ là 1 chữ số!? vì drive, duy trì những mối quan hê phụ thuộc vào nhiều yếu tố: bản lĩnh cá nhân, tính cách của đối tác, môi trường, ngữ cảnh...và may mắn vậy hãy sống cùng và thích nghi với những quan hệ "phức tạp" vì đó mới là cuộc sống muôn sắc màu, nhiều thú vị - đòi hỏi chất xám để sử lý - tôi thích "thuyết tương đối" và bài "let it be"
- vụ tình cảm thì mợ đừng có lùi nhé càng không được bỏ chạy!!? - lý do "t/y như cái bóng nếu ta đuổi thì nó chạy nếu ta chạy thì nó sẽ đuổi ta!?" :D:D nếu bị tấn công rát quá thì "lùi chậm thôi" vừa nhìn ngó xung quanh và vừa nghĩ mưu cho 1 p án phù hợp nhất còn bình thường thi phải "tấn công" lại sợ gì "bố con bá kiến" biết đâu cho kết quả mỹ mãn thì sao
 
Status
Không mở trả lời sau này.