Em bảo bác chứng minh, bác ko chứng minh được, rồi thì lại quanh co " ko có trọng lượng, spam, quảng cảo...", thế nào là có trọng lượng? là lập vài cái nick ảo vào tung hứng mới là có trọng lượng à? Xin lỗi, em ko bao giờ làm mấy cái trò mèo đó nhé.Flasky nói:ko sao cả bác, vì cơ bản lời của bác ko có giá trị hay trọng lượng gì cả?kothevcothe nói:Bác vui lòng cho em cái dẫn chứng những Topic em đã lập là vớ vẩn cái đi ạFlasky nói:Bác này nên wa mấy forum cho teen hay muong14 j đó mà mở topic. em ít khi comment, chủ yếu vào đọc nhưng thấy mấy topic bác mở mà phát ngánkothevcothe nói:đo đỏ: bác đang xúc phạm em đấy ạ, bác có thể cho bằng chứng chứ ạ, nếu bác ko chứng minh được cái câu đo đỏ kia, thì em nghĩ tốt hơn hết là bác ko nên nói gì nữa cảHanh.Pham nói:Chỉ chán thôi, FI kiểu này thì không phải là FI em yêu quý lâu nay, mà nếu để nó xuôi theo chiều hướng này thì ngày em im lặng sẽ không xa nữa.kothevcothe nói:ơ bác nàyHanh.Pham nói:Em định làm cafe. Lĩnh vực tiềm năng em thấy là chum vại và két sắt.
Mà em hỏi bác cái, bác có thấy mệt không khi cứ mở thớt mới liên tục ?
Cái gì nhiều quá hóa nhàm, như em nói riết mọi người cũng thấy nhàm thành ... nhảm rồi đấy ợ ... hu hu ... giờ nói ít lại, làm nhiều hơn thì có lẽ may ra bớt nhảm hơn.
diễn đàn ai cũng như bác thì đìu hiu như cái nhà ma cho rồi, vì ko ai chịu mở thớt, ko ai chịu thảo luận
Mở 1 topic để mọi người bàn bạc xem làm ăn cái gì, kinh doanh cái gì, là 1 topic cực kỳ bổ ích, nhàm là nhàm chỗ nào?
Nếu bác ko thích topic em mở, lần sau mời bác đừng vào, đừng ngó nữa, chỉ nói mấy câu sáo rỗng như bác thì mới là nhảm.
Đã ko thích, ko muốn thì còn vô đây làm gì? rồi còn chê bai là nhảm, ko khi chính bác với là nhảm?
<span style=""color: #ff0000;"">Bác đang có tham vọng biến FI thành cái chợ nhấp nhổm rồi đấy, em nói sai bác tuando cứ chặt đầu bác Ku To đi nhé. </span>
Còn việc em vẫn viết bài nhưng không nhất thiết phải mở thớt mới làm loãng là điều em đã làm rất nhiều ở đây, bác khỏi kê kích em làm gì. Vậy nên, viết những bài này cũng là 1 trong những cách em mong sự đóng góp ý kiến của mình cho FI ngày càng tốt hơn thôi, bác cứ việc phản ứng, tâm lý tất nhiên là phải thế mà, chỉ người nào suy nghĩ về những gì mình làm, sửa đổi theo chiều hướng tích cực mới là hiếm thấy.
@alll: các bác (không phải bác chủ thớt) có thích những thớt bàn luận mà chủ chỉ việc đưa ra câu hỏi rồi ai muốn trả lời gì thì trả lời, còn không thì cứ ném vào 1 bài viết đâu đó bên kia lụm được, sau đó vô thưởng vô phạt đồng tình với bất kỳ ý kiến của bất kỳ ai, dù các ý kiến đá nhau chan chát ? Mở thớt vô tội vạ như kiểu bác chủ này thì một ngày rảnh em làm bao nhiêu chả được, cái chính là có giúp ích cho ai không, trong khi thời buổi này "thừa thông tin còn tai hại hơn thiếu thông tin" nhỉ ? Em không ném đá ai cả nếu thực sự là có ích, em thì không phải quan chức gì ở FI đây nên em có cái quyền ném đá không sợ ai kê kích mình cậy quyền cậy này nọ ... he he ... dân đen chỉ sướng mỗi cái đó thôi. Nói thế để mọi người biết rằng em thật lòng mong FI phát triển theo một ý nghĩa tích cực, chứ đừng "thích thì đọc, không thích thì kệ", em chọn cách im lặng là điều quá dễ làm.
Em ko sợ ném đá, vì đã xác định lên diễn đàn thì việc bị ném đá là chuyện bình thường, nhưng với những người nhỏ nhen và hay ghen ăn tức ở như bác, thì em ko thể ko nói lại, dù cho tiêu chí của em luôn là: thảo luận hòa nhà với tất cả mọi người trên diễn đàn.
Xin lỗi tất cả các bác, vì em cũng ko muốn dây dưa vào những tranh cãi, em chỉ muốn thảo luận 1 cách hòa nhã và bình thường, nhưng có những người lại ko muốn thế, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi ạ, kiến thức của bác nông cạn, lập luận thì ngớ ngẩn.
Một mgười nói bác là thằng vớ vẩn ko sao nhưng cả chục người nói thì bác nên tự xem lại mình đi, bác làm ơn chỉ ra vài người ủng hộ hay khen mấy cái topic của bác giùm em? em toàn thấy người quăng gạch ko à![]()
Nếu chỉ nói suông là vớ vẩn thì em cũng nói là bác đang "vớ vẩn" đấy ạ
ngược lại mợ hanh.pham hay bác M_U .. wa nhiều topic đã chứng minh lời của các họ có trọng lượng đều khẳng định bác là vớ vẩn, spammer, quảng cáo, câu view v.v
tiếp theo là bác đi học thầy có dạy là trả lời ng khác rồi hãy hỏi, em hỏi bác ko trả lời mà đi đanh trống lãng làm gì ạ. Ko khéo ng ta nói bác là vô học thì khổ![]()
Nói mà ko có bằng chứng thì bác biết người ta gọi là gì ko ạ? là vu khống người khác đấy bác ạ
Chung quy lại là 1 số bác thấy em marketing cho site của em thì ngứa mắt nên nhảy vào chọc ngoáy, ném đá...Nhưng em nói bác đừng buồn, em ko phải là người dễ bắt nạt đâu ạ!
Thường thì những kẻ tiểu nhân nhỏ nhen, hẹp hòi hay ghen ăn tức ở...là hay thích lớn tiếng muốn dọa nạt người khác, nhưng khi nói lý lẽ bằng chứng thì họ lại im bặt, quanh co và chối bay chối biến
Xin lỗi, em chỉ nói là kẻ tiểu nhân thôi, chứ ko nói bác là kẻ tiểu nhân đâu nhé