Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
29/12/10
278
18
18
48
Em thấy các bác nặng lời với bác kothevcothe rồi.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có sự phát triển rực rỡ là vì dung nạp mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, quan điểm... Sài gòn thịnh vượng nhất nước vì nó chứa đựng, sàng lọc và lôi kéo về nó những thành phần tương đối ưu tú của mọi miền đất nước, gồm cả những tổng giám đốc, chuyên gia tài chính ưu tú, lẫn những người bán hủ tiếu mỳ, xe ôm ưu tú (theo cái nghĩa là nấu ngon, chiều khách, tận tụy).
Diễn đàn, để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, đã có những quy định của nó. Các quan chức 4rum cũng luôn mẫn cán và thiết diện vô tư, phạm luật là trảm ngay. Ngược lại, trong chừng mực không vi phạm những quy định đó, thì nên tôn trọng sự trăm hoa đua nở. Các bác phản đối các thông tin sai lệch/kém chất lượng một cách nhiệt tình vuợt quá đòi hỏi/quy định của diễn đàn, phải chăng lo các thành viên yếu trình thẩm định, nên bị dính thuốc độc? Nếu những bài viết của bác kothevcothe kém chất lượng, cái site bác đang lăng xê kém chất lượng, thì vì chúng ta không còn tuổi teen, nên em nghĩ tự thân nó rốt cuộc sẽ không thu hút được ai. Còn nếu ngược lại, có chút tính thông tin/giá trị gì đó, các bác tha ném đá cho nó đi.
Trên này có nhiều bác làm nghề xây dựng, bđs, kiến trúc, thi công, và cả bác HT bán đèn, mợ Nắng bán đệm, luôn nhiệt tình PR cho sp của mình. Em ủng hộ và chỉ dị ứng nếu các bác ấy cung cấp những thông tin mà các bác ấy biết rõ là sai.
Các bác thử hình dung một sài gòn không có tài xế taxi, toàn môi giới chứng khoán. Hoặc một OSFI toàn các bác chủ tiệm đèn trang trí :), mà thiếu những loại hóng hớt nói leo như em, buồn biết chừng nào.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Tarzan76 nói:
Em thấy các bác nặng lời với bác kothevcothe rồi.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có sự phát triển rực rỡ là vì dung nạp mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, quan điểm... Sài gòn thịnh vượng nhất nước vì nó chứa đựng, sàng lọc và lôi kéo về nó những thành phần tương đối ưu tú của mọi miền đất nước, gồm cả những tổng giám đốc, chuyên gia tài chính ưu tú, lẫn những người bán hủ tiếu mỳ, xe ôm ưu tú (theo cái nghĩa là nấu ngon, chiều khách, tận tụy).
Diễn đàn, để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, đã có những quy định của nó. Các quan chức 4rum cũng luôn mẫn cán và thiết diện vô tư, phạm luật là trảm ngay. Ngược lại, trong chừng mực không vi phạm những quy định đó, thì nên tôn trọng sự trăm hoa đua nở. Các bác phản đối các thông tin sai lệch/kém chất lượng một cách nhiệt tình vuợt quá đòi hỏi/quy định của diễn đàn, phải chăng lo các thành viên yếu trình thẩm định, nên bị dính thuốc độc? Nếu những bài viết của bác kothevcothe kém chất lượng, cái site bác đang lăng xê kém chất lượng, thì vì chúng ta không còn tuổi teen, nên em nghĩ tự thân nó rốt cuộc sẽ không thu hút được ai. Còn nếu ngược lại, có chút tính thông tin/giá trị gì đó, các bác tha ném đá cho nó đi.
Trên này có nhiều bác làm nghề xây dựng, bđs, kiến trúc, thi công, và cả bác HT bán đèn, mợ Nắng bán đệm, luôn nhiệt tình PR cho sp của mình. Em ủng hộ và chỉ dị ứng nếu các bác ấy cung cấp những thông tin mà các bác ấy biết rõ là sai.
Các bác thử hình dung một sài gòn không có tài xế taxi, toàn môi giới chứng khoán. Hoặc một OSFI toàn các bác chủ tiệm đèn trang trí :), mà thiếu những loại hóng hớt nói leo như em, buồn biết chừng nào.

Em không biết bác chủ kothevcothe cụ thể là ai, nhưng em biết

Lờ Vờ Thờ - Nhà đầu tư chuyên nghiệp trên sàn - Nhà môi giới chuyên nghiệp trên OTC - Tư vấn dự án - tư vấn đầu tư .....
Cell phone: xxxxx38793 Email: ....... YM:................
Bác này ở Nội Tây (ý quên Hà Lội).

Nếu là dân Vật Vờ Dặt Dẹo thì không ai nói, đã xưng danh xưng bá thì phải xứng danh anh hùng bác "không thể và có thể nhỉ"?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Tarzan76 nói:
Em thấy các bác nặng lời với bác kothevcothe rồi.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có sự phát triển rực rỡ là vì dung nạp mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, quan điểm... Sài gòn thịnh vượng nhất nước vì nó chứa đựng, sàng lọc và lôi kéo về nó những thành phần tương đối ưu tú của mọi miền đất nước, gồm cả những tổng giám đốc, chuyên gia tài chính ưu tú, lẫn những người bán hủ tiếu mỳ, xe ôm ưu tú (theo cái nghĩa là nấu ngon, chiều khách, tận tụy).
Diễn đàn, để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, đã có những quy định của nó. Các quan chức 4rum cũng luôn mẫn cán và thiết diện vô tư, phạm luật là trảm ngay. Ngược lại, trong chừng mực không vi phạm những quy định đó, thì nên tôn trọng sự trăm hoa đua nở. Các bác phản đối các thông tin sai lệch/kém chất lượng một cách nhiệt tình vuợt quá đòi hỏi/quy định của diễn đàn, phải chăng lo các thành viên yếu trình thẩm định, nên bị dính thuốc độc? Nếu những bài viết của bác kothevcothe kém chất lượng, cái site bác đang lăng xê kém chất lượng, thì vì chúng ta không còn tuổi teen, nên em nghĩ tự thân nó rốt cuộc sẽ không thu hút được ai. Còn nếu ngược lại, có chút tính thông tin/giá trị gì đó, các bác tha ném đá cho nó đi.
Trên này có nhiều bác làm nghề xây dựng, bđs, kiến trúc, thi công, và cả bác HT bán đèn, mợ Nắng bán đệm, luôn nhiệt tình PR cho sp của mình. Em ủng hộ và chỉ dị ứng nếu các bác ấy cung cấp những thông tin mà các bác ấy biết rõ là sai.
Các bác thử hình dung một sài gòn không có tài xế taxi, toàn môi giới chứng khoán. Hoặc một OSFI toàn các bác chủ tiệm đèn trang trí :), mà thiếu những loại hóng hớt nói leo như em, buồn biết chừng nào.
Có thể bác Tarzan76 nghĩ tốt cho bác chủ thớt nên nói lời bênh vực, nhưng nếu bác đọc vài chục cái thớt gần đây của bác Lờ Vờ Tờ này thì bác nghĩ sao khi thấy chẳng có gì để bàn của tự thân bác í sáng tác ra, toàn bê mượn cóp nhặt rồi phụ họa vớ vẩn đâm tréo nghoe cũng gật, như nghị gật mới đắc cử, mà cứ gọi là bàn, thế là bàn về cái bàn à ? Một mình em phản ứng thì cho là em lập dị đi, nhưng cả một đống người cùng thấy khó chịu, nói như bác Hoan Lạc là "thấy rác trước mặt mà bảo là bình thường" thì chắc chỉ là người không bình thường mới cảm thấy bình thường. Em thì em chả biết bố này chui ra từ cái ngách nào, chơi trò marketing gì, nhưng em thề là nó phản <span style=""color: #ff0000;"">tác dụng y chang cái "Máy lọc nước Kangaroo"</span> cành cạch đấy, ừ thì nổi tiếng, nhưng chả ai thèm mua vì ức chế quá rồi.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.174
113
hihi! em thấy các bác cãi nhau vui quá. :D
Thôi bớt nóng đi các bác, giận người dưng làm gì.

Theo quan niệm cá nhân của em thì thấy như sau:
- Việc chủ thớt đưa ra vấn đề này, thú thật đây là vấn đề cực lớn mà đã là lớn thì chẳng ai có thể giải nổi cả. Những vấn đề mà bác nêu thì xuyên suốt các bài viết, các hành động cụ thể của các thành viên này đã làm hết rồi, do đó chí có vài câu hỏi mà bác kỳ vọng sẽ tìm được đáp số như mong muốn là không khả thi đâu.
- Nói rõ hơn cho bác rõ là nếu ai có câu trả lời tốt thì cũng chỉ là kết quả của người đó dựa vào lợi thế đặc thù của người đó. Thậm chí nếu có được đáp số tốt thì chả ai lên đây mà nói ra hết cả. Do đó đừng kỳ vọng vào người khác mà phải dựa vào chính nội lực thực sự của mình kìa.
- Còn nhiều bác đưa ra nhận xét về cá nhân bác chủ thớt, thì em thấy đúng là bác này mở thớt liên tục, những thông tin của bác thú thật là cũng không có gì mang tính đặc sắc lắm, chẳng qua bác mở ra để cho anh em vào xả là chính thôi. Do đó em thấy tốt nhất bác nên gom vào một thớt để trong đó anh em thoải mái bình luận thì hay hơn.
- Bác có nói là diễn đàn mà thiều thông tin, thiếu bài viết thì buồn chán. Điều này đúng. Nhưng lưu ý bác 1 tí, trước khi bác viết bài bác chịu khó đọc mấy bài cũ nội dung trong đó cũng tương đối đầy đủ. Em có lỗi là cho đến giờ vẫn chưa biên tập lại hết các nội dung của những bài viết trên để cho các thành viên vào sau có điều kiện theo dõi sàng lọc.
- Còn việc các bác cãi nhau nặng lời và hội đồng quá em thấy cũng tội nghiệp cho bác ấy, để bác ấy rút kinh nghiệm lần sau vậy.
FI là anh em 1 nhà, Kết Nối - Chia Sẻ - Tôn Trọng là phương châm hoạt động của chúng ta.

+Bỏ nhỏ mấy mem cũ nhé: các bác đoàn kết thế sau này có ai lại bảo ma cũ bắt nạt ma mới thì bỏ mịa
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Mịa, cứ mỗi sáng mình làm 1 chủ đề riêng.

Ngày mai là "Làm thế nào để phục hưng tổ quốc VN"

Ngày kia là "Làm thế nào để bạn tình của bạn phát điên lên, có minh họa và dẫn chứng"

Ngày kìa là "Hành động của chúng ta khi Obama cứ nhất định đòi hiếp anh Putin"

Bác nào đồng ý thì mai em bắt đầu
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
kothevcothe nói:
đo đỏ: bác đang xúc phạm em đấy ạ, bác có thể cho bằng chứng chứ ạ, nếu bác ko chứng minh được cái câu đo đỏ kia, thì em nghĩ tốt hơn hết là bác ko nên nói gì nữa cả
Em ko sợ ném đá, vì đã xác định lên diễn đàn thì việc bị ném đá là chuyện bình thường, nhưng với những người nhỏ nhen và hay ghen ăn tức ở như bác, thì em ko thể ko nói lại, dù cho tiêu chí của em luôn là: thảo luận hòa nhà với tất cả mọi người trên diễn đàn.
Còn vì sao bác ấy hậm hực thì đây ạ


Bác cũng phải thông cảm cho người khác khi thấy cái forum yêu thích bị pha loãng vô bổ chứ. Nên có trách nhiệm một chút khi khi mở topic, ít ra là có thông tin, có cái gì đó đáng đọc, dù sai cũng đươc, hoặc tạo "hạ tầng" đầy đủ để người khác chia sẻ như: với số lượng vốn nào đó, trong lĩnh vực nào đó...

Còn tạo topic kiểu bác như chơi may rủi, có người vào chia sẻ, post bài có giá trị thì ok, không thì topic thành rác. Mà cái đó chẳng tốt đối với ai yêu thích box này chút nào

Lần sau mong bác có trách nhiệm hoặc có thành ý chút khi mở topic nhé.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
koonjang nói:
Mịa, cứ mỗi sáng mình làm 1 chủ đề riêng.

Ngày mai là "Làm thế nào để phục hưng tổ quốc VN"

Ngày kia là "Làm thế nào để bạn tình của bạn phát điên lên, có minh họa và dẫn chứng"

Ngày kìa là "Hành động của chúng ta khi Obama cứ nhất định đòi hiếp anh Putin"

Bác nào đồng ý thì mai em bắt đầu
Em lạy bác, ở đây có 1 bác nhấp nhổm là em chán muốn bỏ xứ phun xăng điện tử mà đi rầu
Bác quất cái series này nữa thì em phắn thật mất.

bravia nói:
...FI là anh em 1 nhà, Kết Nối - Chia Sẻ - Tôn Trọng là phương châm hoạt động của chúng ta.

+Bỏ nhỏ mấy mem cũ nhé: các bác đoàn kết thế sau này có ai lại bảo ma cũ bắt nạt ma mới thì bỏ mịa
24.gif
Mấy cái chấm chấm: tội bác hen, chức tước nó khổ thế đới. Thôi ráng chịu khổ mai mốt chịu cực bác nhể.
Cái dấu cộng: kệ mịa, em bực thì em phang. Khi nào em không phang nữa là khi đó ... em bấm nút biến ợ. Mới với cũ, ra đường bảo với bồ câu "Em mới biết lái xe, anh thông cảm đừng phạt em" thì coi các chú xxx có nương tay mà không tặng cái biên bản phạt hoặc dùng và tấm hình ông cụ để xoa dịu nỗi đau không. Thôi, em chán gòi, chã cãi !!!
 
Đảng viên
18/5/10
2.293
82.789
113
A_S nói:
kothevcothe nói:
đo đỏ: bác đang xúc phạm em đấy ạ, bác có thể cho bằng chứng chứ ạ, nếu bác ko chứng minh được cái câu đo đỏ kia, thì em nghĩ tốt hơn hết là bác ko nên nói gì nữa cả
Em ko sợ ném đá, vì đã xác định lên diễn đàn thì việc bị ném đá là chuyện bình thường, nhưng với những người nhỏ nhen và hay ghen ăn tức ở như bác, thì em ko thể ko nói lại, dù cho tiêu chí của em luôn là: thảo luận hòa nhà với tất cả mọi người trên diễn đàn.
Còn vì sao bác ấy hậm hực thì đây ạ

Muốn thảo luận hãy đóng góp cho diễn đàn đi. Mọi người đang kêu gọi làm từ thiện hay đóng góp hợp tác đầu tư trong hội FI đó, ra mặt giao lưu đi rồi mọi người biết mặt biết tên rồi mọi người xem có xứng đáng để thảo luận không đã.
Còn không thì.........
" Hắn Lại vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ "chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả..."

"Hắn chửi trời và đời. Hắn chửi cả làng Vũ Đại. Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi, tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn, lại càng không ai cần! Và hắn lấy thế làm ức lắm; bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình; chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì!"...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Năm hết tết đến, chuẩn bị sức mà cày + nhậu còn lãnh thưởng cuối năm các bác ơi.
 
Hạng B2
17/10/11
144
1
0
www.tieudunghay.com
Tarzan76 nói:
Em thấy các bác nặng lời với bác kothevcothe rồi.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có sự phát triển rực rỡ là vì dung nạp mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, quan điểm... Sài gòn thịnh vượng nhất nước vì nó chứa đựng, sàng lọc và lôi kéo về nó những thành phần tương đối ưu tú của mọi miền đất nước, gồm cả những tổng giám đốc, chuyên gia tài chính ưu tú, lẫn những người bán hủ tiếu mỳ, xe ôm ưu tú (theo cái nghĩa là nấu ngon, chiều khách, tận tụy).
Diễn đàn, để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, đã có những quy định của nó. Các quan chức 4rum cũng luôn mẫn cán và thiết diện vô tư, phạm luật là trảm ngay. Ngược lại, trong chừng mực không vi phạm những quy định đó, thì nên tôn trọng sự trăm hoa đua nở. Các bác phản đối các thông tin sai lệch/kém chất lượng một cách nhiệt tình vuợt quá đòi hỏi/quy định của diễn đàn, phải chăng lo các thành viên yếu trình thẩm định, nên bị dính thuốc độc? Nếu những bài viết của bác kothevcothe kém chất lượng, cái site bác đang lăng xê kém chất lượng, thì vì chúng ta không còn tuổi teen, nên em nghĩ tự thân nó rốt cuộc sẽ không thu hút được ai. Còn nếu ngược lại, có chút tính thông tin/giá trị gì đó, các bác tha ném đá cho nó đi.
Trên này có nhiều bác làm nghề xây dựng, bđs, kiến trúc, thi công, và cả bác HT bán đèn, mợ Nắng bán đệm, luôn nhiệt tình PR cho sp của mình. Em ủng hộ và chỉ dị ứng nếu các bác ấy cung cấp những thông tin mà các bác ấy biết rõ là sai.
Các bác thử hình dung một sài gòn không có tài xế taxi, toàn môi giới chứng khoán. Hoặc một OSFI toàn các bác chủ tiệm đèn trang trí :), mà thiếu những loại hóng hớt nói leo như em, buồn biết chừng nào.
Cám ơn bác
Thực ra thì ban đầu em lập Topic này với lý do hoàn toàn nghiêm túc: nên kinh doanh gì, ko phải là 1 câu hỏi ngu ngơ, mà em thực sự muốn lắng nghe ý kiến của các bác xem nên làm thứ gì, có thể 1 ý kiến nào đó, quan điểm kinh doanh nào đó ko phù hợp được coi là rác rưởi (với 1 số người) nhưng với em lại rất có giá trị thì sao?

Tiếc rằng, nhiều người đã ko hiểu được. Họ tự cho mình là "cây đa, cây đề" của diễn đàn, tự cho mình là có tiếng nói trọng lượng, là có giá trị, còn của những người khác đều là rác rưởi, đều là vớ vẩn, đều là vứt đi hết....
Điều này cũng giống như việc, giả sử bác đến nhà 1 ai đó, rồi tự nhiên có vài ba người hùng hổ nhảy ra quát to " ê, mày là thằng nào, mày biết tao là ai không, muốn sống ở đây thì phải biết điều nghe mày..."
Vậy đấy bác ạ!

Thật sự thì em đã là người rất kiên nhẫn và luôn cố gắng kìm chế để có chừng mực trong mọi reply, dù 1 số người có những lời lẽ ko được hay cho lắm, nhưng ko sao, em luôn nghĩ đã tham gia diễn đàn thì dù thế nào cũng phải biết cố gắng kiềm chế và tôn trọng các quy định của diễn đàn mà mình tham gia.

Trước đến nay em vốn ko bao giờ gây chuyện với ai cả, ném đá, chọc ngoáy lại càng ko, cho nên việc tranh cãi ko phải là điêu mà em muốn
 
Status
Không mở trả lời sau này.