Theo như trong hình bác thì em nghĩ quẹo lane 1 hay 2 cũng đúng.Vì lane nào 4b cũng đều đi được.
Vietnguyen nói:Các bác cho em hỏi,bảng báo"trộn dòng phương tiện" này là bảng số mấy trong báo hiệu đường bộ vậy?Em tìm hoài không thấy ?Cám ơn các bác.
Biển báo hiệu số 411 !
Có 1 lần cách đây khoảng 3 tháng, nửa đêm em chạy bon bon về trên NTMK , thấy em chạy lane trong đi thẳng qua CMT8, 2 chú xxx chạy moto đí theo gần tới giao lộ Trương Định .
Hà hà ... sau khi nhìn ngó xe và người , 1 chú còn trẻ nói cứng cựa lắm : "Tôi trực trên tuyến đường này nên tôi biết rõ. Nếu thấy sai thì anh có thể kiện !" (chắc cũng có vài lần dạo quanh OS biết hay kiện chăng ???) . Khi thấy em nói rõ "Phía trên kia có biển báo số 411 cho phép chạy ..." . Cậu ta còn nói : "Được rồi. Tôi và anh quay lại kiểm chứng. Tôi muốn anh tâm phục, khẩu phục." Ola la ... đúng ý em luôn !
Ola lah ... chú kia đành quay sang "xin lỗi do quan sát từ phía xa và cám ơn sự hợp tác", lại còn gặng hỏi thêm "Anh làm nghề gì vậy?" - Em : "Tôi ... là thành viên OS nè !"
Last edited by a moderator:
vince91 nói:mấy bác cho em hỏi biển trộn làn trộn dòng vẫn áp dụng cho 2b phải k mấy bác ơi
Bác này chắc mua luôn cái bằng 2b !!! hehehe ... kidding
Trả lời : đương nhiên là áp dụng cho tất cả các loại phương tiện tham gia lưu thông, kể cả xe đạp nhé bác
Nhiều khi thấy bảng trộn nhưng ngại một mình một ngựa trộn chung xe máy tăng nguy cơ va quẹt trầy xe, chứ đường rộng thì cứ phang ầm ầm thôi, có những đoạn trộn qua làn xe máy để quẹo nhưng em chẳng dám, qua đó xe máy nó hay chen lên kính hậu. Còn khi đi xe máy thì rất khoái những bảng này để chen qua bên kia 
- Tài SG, quen đi làn trái từ bao năm nay...không chú ý làm gì.
- Tài lạ nơi khác đến, có biết cũng hông dám vì thiên hạ đang "xếp hàng", chơi lẻ một mình sợ bị hố? Phải chi xxx "xót thương" khách phương xa tư vấn GT cho họ thì may ra. Còn không ăn cái BB chục ngày sau quay lại chát chít mịa.
- Tài lạ nơi khác đến, có biết cũng hông dám vì thiên hạ đang "xếp hàng", chơi lẻ một mình sợ bị hố? Phải chi xxx "xót thương" khách phương xa tư vấn GT cho họ thì may ra. Còn không ăn cái BB chục ngày sau quay lại chát chít mịa.
Em đi đường từ ngã ba vũng tàu về cũng vậy, nhiều khi lane bên phải có mình em chạy, các bác khác cứ lane bên trái chen chúc nhau mà đi, không dám qua lane bên phải dù bảng cho chạy 2 lane rành rành.anba nói:Thời gian gần đây, các con đường được gắn bảng trộn dòng (như bên dưới), việc này khá hiệu quả trong việc giảm kẹt xe, xe 4b ko còn nối cả hàng dài ở lane trái ngoài cùng, xe 4b quẹo phải cũng giảm cắt dòng xe 2b,....
Tuy nhiên em thấy còn nhiều bác tài không chú ý bảng này, dẫn đến không phát huy được mục đích của bảng báo
Với chủ đề này em hy vọng các bác lưu ý hơn nữa.
Các tuyến đường em thấy các bác tài vẫn xếp hàng dài ở lane bên trái (dù không rẽ trái):
- Đường 3/2, Đường Nguyễn Văn Cừ, Đường Hùng Vương, Đường Nguyễn Thị Minh Khai,....
Nhiều nhất là đường Nguyễn Văn Cừ đoạn An Dương Vương đến Nguyễn Trãi, nhiều khi em đi thẳng, chạy vào làn bên phải, ngó lại chỉ có 1 mình mình, trong khi làn bên trái 1 dãy xe dừng từ Nguyễn Trãi đến tận An Dươg Vương, làm em có cảm giác mọi người cho rằng em phạm luật giao thông.
![]()
Vậy nếu trên đường có bảng hướng dẫn cho lane xe (trái : xe hơi, giữa : xe hơi và xe máy, phải xe máy)và chạy lên chút có biển báo trộn lane (trái:quẹo và thẳng, giữa đi thẳng, phải : quẹo và đi thẳng).Nếu em đi oto thì lúc quẹo phải có nên đi sát bên phải không vì đã có biển báo hướng dẫn (trong cùng bên phải là xe máy).Vậy em nên chạy thế nào?