Thằng ní thân của em tốt nghiệp đại học chính quy ngành QTKD và cũng tốt nghiệp NIIT ra giờ làm lính coder bên HP khá rảnh, lương hơn nghìn mẽo kinh nghiệm túm tụm chừng 5 năm thôi, nó cũng tự hài lòng với công việc và đang build 1 cái framework riêng khi rảnh rỗi, nói chung, cũng đã từng nhảy ra kinh doanh và ... quay trở lại kiếp coder sau khi biết rằng kinh doanh không phải cuộc dạo chơi mà phải toàn tâm toàn ý cũng chưa đủ, năng khiếu mà thiếu cũng èo.
Em thì thấy nếu chưa biết học gì thì cứ học cho xong cái bằng vứt đó, để ba mẹ cũng không ca bài 'con cái gì mà không chịu học hành cho tới nơi tới chốn', còn cái mình thích thì cứ ấp ủ, tìm hiểu và dành thời gian để nghiên cứu hoặc nhảy vào thử với quy mô thật nhỏ trong khả năng đi đã.
Em cày 9 học kỳ trong tâm trạng 'ráng bơi cho ra trường' và thực sự, em chỉ thích công việc làm thêm trong thời gian học đại học mà thôi. Lúc được đi làm, được tiếp xúc với khách hàng thấy mình đam mê việc kinh doanh, giao tiếp hơn là chúi mũi vào máy tính code như 1 con bò, chắc vì tư tưởng đó mà em đọc code không vô, không làm được cái gì dính đến giải thuật hay mạch hết. Thôi nhắc lại thấy mình cũng nhùn, không dám nghỉ ngang hoặc chuyển ngành, vì thấy ... tiếc công thi vào, lỡ công học mấy năm rồi thì học cho xong luôn đi. Thế đó, cuộc đời = con bò, tiếc cái cọng dây = mấy năm lỡ học. Học xong nghe bác trưởng khoa phát biểu 1 câu đau hơn bò đá 'Tui hi vọng ra trường các anh chị biết ... lật đúng quyển sách cần'. Hơ hơ ... học gần 5 năm chỉ để biết lật.
Bác chủ học cao đẳng chắc chuơng trình 2-3 năm, nếu năm 1 thì quay đầu không hối hận lắm, chứ năm 2 hay năm cuối thì thôi ráng cho có cái bằng đi bác. Đôi khi công việc sau này kinh doanh nhưng không thể nào không đụng đến IT, có kiến thức dù mảng nào cũng vẫn hơn cái đầu trống trơn.
Em thì thấy nếu chưa biết học gì thì cứ học cho xong cái bằng vứt đó, để ba mẹ cũng không ca bài 'con cái gì mà không chịu học hành cho tới nơi tới chốn', còn cái mình thích thì cứ ấp ủ, tìm hiểu và dành thời gian để nghiên cứu hoặc nhảy vào thử với quy mô thật nhỏ trong khả năng đi đã.
Em cày 9 học kỳ trong tâm trạng 'ráng bơi cho ra trường' và thực sự, em chỉ thích công việc làm thêm trong thời gian học đại học mà thôi. Lúc được đi làm, được tiếp xúc với khách hàng thấy mình đam mê việc kinh doanh, giao tiếp hơn là chúi mũi vào máy tính code như 1 con bò, chắc vì tư tưởng đó mà em đọc code không vô, không làm được cái gì dính đến giải thuật hay mạch hết. Thôi nhắc lại thấy mình cũng nhùn, không dám nghỉ ngang hoặc chuyển ngành, vì thấy ... tiếc công thi vào, lỡ công học mấy năm rồi thì học cho xong luôn đi. Thế đó, cuộc đời = con bò, tiếc cái cọng dây = mấy năm lỡ học. Học xong nghe bác trưởng khoa phát biểu 1 câu đau hơn bò đá 'Tui hi vọng ra trường các anh chị biết ... lật đúng quyển sách cần'. Hơ hơ ... học gần 5 năm chỉ để biết lật.
Bác chủ học cao đẳng chắc chuơng trình 2-3 năm, nếu năm 1 thì quay đầu không hối hận lắm, chứ năm 2 hay năm cuối thì thôi ráng cho có cái bằng đi bác. Đôi khi công việc sau này kinh doanh nhưng không thể nào không đụng đến IT, có kiến thức dù mảng nào cũng vẫn hơn cái đầu trống trơn.