- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ngày xưa em cũng a dua theo người ta học IT, giờ làm kinh doanh vật tư bằng cấp bỏ xó kiến thức gì quên hết trơn...
vào đây mới thấy lương IT cũng đâu có è đâu hí híqs2m nói:em đang làm coder 800 xu/ tháng chứ học gì nữa bác
Nói vui thôi, ngành nào cũng có cái cực riêng, tùy khả năng và nhận thức mà bơi nhanh hay chậm sau khi ra trường 2 năm. Khoảng năm thứ 3 đến năm thứ 5 sau khi tốt nghiệp là em thấy có sự phân hóa rõ rệt về khả năng tiến thủ trong công việc.
Các bác nào mới có năm hơn kinh nghiệm thì cứ từ từ bình tĩnh học hỏi kinh nghiệm, gì chứ tiền và tương lai là không vội vã được đâu ạ. Chừng năm thứ 3 mà thấy mình chưa nhúc nhích ra ý tưởng hay mục đích thăng tiến gì thì bắt đầu gác tay lên trán, đến năm thứ 5 mà nguyễn y vân vị trí/ mức lương từ lúc ra trường thì lo sốt vó là vừa nếu là người năng động không muốn ngồi yên he he ... em phán thế sau khoảng 5 năm quan sát cái thân em và đám bạn cùng ngành, cũng chỉ là 1 góc nhìn be bé, các bác có ném đá cũng nhè nhẹ thôi nhen.
Sáng nay, đọc bài này:
http://vnexpress.net/gl/k...-nhu-dot-tien-de-suoi/
Cảm thấy có chút gì đó liên quan đến cái topic này: sống với đam mê( thật hay giả tạo?) được hay không?
Công nhận những người học toán giỏi là những người suy nghỉ logic, suy nghĩ nhiều chiều,.... và đặc biệt là có bộ óc rất khỏe( nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nhưng cái cách chú này phát biểu, cảm thấy rất coi thường vì cách sống/suy nghĩ thực dụng và trơ trẽn
http://vnexpress.net/gl/k...-nhu-dot-tien-de-suoi/
Cảm thấy có chút gì đó liên quan đến cái topic này: sống với đam mê( thật hay giả tạo?) được hay không?
Công nhận những người học toán giỏi là những người suy nghỉ logic, suy nghĩ nhiều chiều,.... và đặc biệt là có bộ óc rất khỏe( nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nhưng cái cách chú này phát biểu, cảm thấy rất coi thường vì cách sống/suy nghĩ thực dụng và trơ trẽn
đồng ý với Bác Hà trong bài viết.....Thuc2010 nói:Sáng nay, đọc bài này:
http://vnexpress.net/gl/k...-nhu-dot-tien-de-suoi/
Cảm thấy có chút gì đó liên quan đến cái topic này: sống với đam mê( thật hay giả tạo?) được hay không?
Công nhận những người học toán giỏi là những người suy nghỉ logic, suy nghĩ nhiều chiều,.... và đặc biệt là có bộ óc rất khỏe( nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nhưng cái cách chú này phát biểu, cảm thấy rất coi thường vì cách sống/suy nghĩ thực dụng và trơ trẽn
em chẳng nhận xét gì về bác Hà hay những người khen chê bác ấy, vì mỗi người một cách suy nghĩ riêng, chả nên áp ai vào ai. Quan trọng là sống thế nào, làm và chơi với người khác thế nào để người ta tôn trọng mình là ổn rồi, còn lao công hay giám đốc thì cũng chỉ là 1 nghề thôi mà, người dùng trí óc kiếm tiền, người dùng sức lao động kiếm tiền ... chưa chắc ông giám đốc tối về ngủ ngon hơn bà lao công và sống lâu hơn bả nhá, vài năm vào tù ngồi lại tiếc thà mình làm lao công còn thấy đời đẹp chán.
:d ngày xưa em cũng thích IT, nhưng sau 1 năm suy nghỉ em chọn kinh tế vì IT lúc đó quá nhiều người học, học It thường sẽ làm việc ở 1 số công ty về công nghệ, chứ công ty về vấn đề khác thì chỉ cần 1 IT là đủ rồi, VD cty em. Còn kinh tế thì đi đâu số lượng cần cũng nhiều hơn :d
Mấy khi được rờ tới cái hệ thống như bác nói, nên chủ yếu vẫn là nhỏ lẻ và mì ăn liềnkoonjang nói:Khi 1 hệ thống phần mềm phải nhận và xử lý hàng ngàn giao dịch 1 giây thì các bác coder sẽ hiểu giá trị của ngành "khoa học cơ bản" mà Mr Hà kia coi thường.
- Status
- Không mở trả lời sau này.