bác cứ bình tĩnh, gần đến ngày thi thì bác đăng ký học xe cảm ứng. để thi cho tự tin, lái nhiều thì mình tự tin hơn, họ ko dụ dỗ gì bác cả, dưng sao lần này HG bắt 1 lần 10h, có lẽ đây là thu nhập???? lúc trước em học ở đây, đăng ký học thêm mấy giờ là do em quyết định, chứ ko qui định là 10h như bây giờ.
Rất cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình cho em. Em thấy lái xe là 1 kỹ năng khó vậy mà chỉ học có 20 giờ là đi thi rồi. Mai mốt lỡ em mà có thi đậu thì chắc là e cũng không dám 1 mình ôm xe mà chạy ngoài đường quá.
Cứ bình tĩnh nếu có xe bác tự rượt thì tốt rồi, còn không bác cứ direct với thầy , ổng chỉ cho vài chiêu. Ngày xưa em lấy bằng rùi , buổi tối ngứa nghề vác xe ra chạy mà còn chả biết bật đèn xe ớ đâu, phải gọi điện thoại hỏi ông anh tìm cái công tắc bật đèn, thế mà đa hơn 6 năm rùi, mà khu nhà em hồi đấy còn vắng nên có bằng rồi em tập xe thả phanh, em cũng học Hoàng gia ne bác,