trời ! bác học chay 30' rồi ra đường liền à ? em học QK7, học chay cũng 30', sau đó thầy cho chạy loanh quanh trong trường, cua vuông góc, vệt song song, chữ S, dừng trên cầu... rồi mới cho ra đường, vậy mà khi vừa ra đến ngã 3 là em suýt ủi ông xe máy cúp đầu vào cây xăng. quẹo phải lo nhìn kiếng, thầy đạp thắng dùm rồi chỉ : liếc kiếng 1 lần rồi nhìn trước liền, mình nhìn đằng trước còn thiên hạ nhìn mình, hahaha. trở lại vấn đề của bác thì bác nên đến trung tâm sát hạch sẽ thi, thêu xe cảm biến, ở đó sẽ có luôn thầy để chỉ mẹo cho bác đậu. đậu rồi lấy 1.6T đó rửa bằng
, khi nào mua xe dợt lại vài ngày là good .
Cảm ơn bác chanhdai nhiều nha. Em sẽ down về và cố gắng học để thi cho tốt. Mà e nghĩ là e sẽ không rớt lý thuyết đâu, em chỉ sợ mỗi cái thực hành thôi