Hạng D
25/8/08
1.102
1.017
113
Lấy bằng rồi cứ đạp đi bác không vấn đề gì đâu. Cùng lắm là lên báo thôi mà bác. He he
 
Hạng B2
7/7/11
284
34
28
42
TP.HCM
Nếu cơ bản bạn đã quen với số và côn thì cứ ra ngoài mướn xe chạy có thầy ngồi kế bên chỉ những chiêu cần thiết, ở ngoài giá cũng bằng trong đó, nhưng thầy ở ngoài cho chạy đường đông luôn.Chúc bạn thi tốt.
 
Tập Lái
28/6/11
10
0
0
Lúc trước em học bên trường lái xe Bách Khoa, cũng thấy tốt vì cho lủi vào mấy cái chợ đông người :D. Đến gần thi thì công việc lu bu quá không đi được đành phải bỏ, giờ vẫn chưa có bằng hik. Mà em thấy anh em mình có xe thì mới cứng tay được, mua thêm 10h hay 20h chỉ là đối phó với thi cử, bỏ một thời gian thì cũng lóng ngóng lại thôi
 
Hạng C
6/9/10
888
439
63
35
TP HCM
Em cũng học HG nè bác ah. Không cần học thêm 10g gì đâu. Mai mốt hoc5 xe cảm biến nếu bác ko đủ tự tin thì cứ đ. kí thêm 2 giờ (760K) là bảo đảm ổn. Ai mới lái xe cũng vậy hết sau này có mua xe thì mới mong lên tay được bác. Chúc bác thi đạt.
 
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
khanhhung nói:
Lấy bằng rồi cứ đạp đi bác không vấn đề gì đâu. Cùng lắm là lên báo thôi mà bác. He he
:D:D:D......................................................hehehehehehe
 
Hạng C
29/9/10
596
4.049
93
MeAuto nói:
Em nghĩ bác có bỏ thêm 10h tập lái nữa cũng không khá hơn bao nhiêu, quan trọng là bác phải có xe và dợt trên xe của mình, từ từ sẽ cứng tay thôi. Còn nếu bác chưa có xe thì cứ ráng thi bằng cho đậu là OK rồi, sau này có xe thì dợt

Em cùng ý kiến với bác này. Bác tập trung thi lấy bằng, sau này có xe rồi mượn bạn nào cứng tay ngồi kèm cho mình vài lần là OK thôi bác. Chúc bác chủ thi tốt.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Đừng có dại mà mua thêm 10h, cái vụ này lạ nha bác. E vừa học ở HG xong nà, thi hôm tháng 8. Muốn mua thêm bao nhiêu h là do học viên thôi bác ơi, đâu có phải bắt mình mua 1 log 10h đâu. Bác học thầy nào thế complain với trường đi bác. Nhớ lúc trước e học 10h xong cũng chỉ chạy được trong Trung Sơn thôi đâu có cho ra ngoài như bác đâu. Vậy là bác cũng ok lắm nên thầy mới cho bác đi đó. Bác học thầy nào vậy, lúc trước e học thầy Hải ( còn trẻ lắm, nói chuyện cũng rất dễ thương, tâm huyết với học viên lắm, e và a ấy toàn xưng hô a, e k thôi). Có lần e đăng ký 1 lần 4h liên tục, a ấy cho e chạy vô chơ (mỏi chân gớm) rồi ra ngoài NVL... đủ thứ. Bác đăng ký thêm 2h nữa đi là vừa đủ 12h rồi đăng ký luôn 4h như e, nhớ là yêu cầu xuống sân sa hình ở BC (bác chạy xuống dưới luôn, 80k để vô chạy 10 hình liên hoàn). cứ làm theo như e nói thì bác sẽ cứng tay thôi. Thi sát hạch chủ yếu là tự tin bác ơi. chứ k tự tin có mua thêm 100h cũng rớt như chơi hà bác.
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Các bác khuyên ở trên đều nhiệt tình và đúng hết. Bác cứ tập trung thi cho tốt, có bằng lái rồi thì luyện thêm để thành thạo hơn cũng chưa muộn. Bác cứ ôm xe chạy riết sẽ quen thôi, vạn sự khởi đầu nan mà, nhưng gian nan thì đừng có nản nhé.
 
Tập Lái
11/6/07
48
75
18
BA RIA VUNG TAU
Các bác OS nhiệt tình quá, làm em cảm động hết sức luôn. Em sẽ nghe theo lời khuyên của các bác. Ông thầy dạy em cũng nói đi thi thật ra không khó, chỉ cần bình tĩnh, tự tin, cứ nghĩ nếu rớt thì ta thi lại chứ có chuyện gì lớn đâu. Em học ông thầy Sinh chạy xe Lanos 4046, ông này nói chung dạy cũng được, chỉ có điều hơi nóng tính, lúc e tập bài de vô chuồng, lúc đi ngang qua cửa chuồng e chưa quen xe nên để xe không song song với lề đường nên bị ổng mắng té tát luôn. Nhưng e kết ông này ở chổ ngày đầu tiên e đi học 4 tiếng luôn, dư thời gian nên ổng chỉ em cách vần vô lăng, đạp côn, vô số, cho e 30 phút học chay tai chổ mấy cái đó, rồi sau đó ông cho e cầm lái, ra Nam Sài Gòn, chạy thẳng ra bãi sát hạch ở Bình Chánh rồi quay về, lần đầu tiên chạy 4 bánh ngoài đường, em run gần chết luôn, nhưng ổng nói dẫn đi cho biết đường mai mốt đi thi, với lại cho ra đường để thêm tự tin sau này. Còn chuyện mua thêm 10h thực hành là ông chỉ nói có 1 lần là nếu cảm thấy chưa tự tin thì mua thêm thôi. Hiện giờ Hoàng Gia chỉ bán 1 lốc 10 giờ, em thấy nó dán bảng thông báo như vậy ngay bàn tiếp tân luôn.