Ra cao tốc thấy anh chạy nhanh ko ai dám theo đâu, nó văng cái bánh ra trúng mình thì khổ.Rồi sao bác? Bỏ 250tr mua 1 con xe cưng cứng tý (kệ đời sâu), thêm 50tr thay những cái cần (và nên thay) thì cứ vivu thôi.
Em đang chạy con nissan 1986 mua có 35tr (5 năm trước), giờ vẫn còn phè phè. Xe hạng D nên rộng rãi, đầm chắc hơn khối xe hạng A-B bây giờ, ra cao tốc chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Sợ nhất mấy anh xe cổ phòng như bay. Né cho lành.
Camry va chạm sửa ko rẻmua Camry 2003 mà đi, xe hạng D luôn.
300 quất mấy e cerato đời đầu vẫn còn ngon
Hiến kế cho bác. Bác thuê xe hạng B đi mấy ngày, sau đó thuê xe hạng A đi mấy ngày cho bà cả đi theo, kiếm con hạng B nào Ok xíu, kiếm con hạng A cùi bắp để bà cảm nhận. Sau đó dẫn bà đi xem xe mới hạng A trước rồi dẫn tiếp đi xem hạng B để bà thấy khác biệt. Kiếm sale nào xin nhan trước nói nghiêng về xe hạng B. Về nhà canh lúc đầu ấp tai gối thì hãy nói. Vậy nha.
E cũng tính nói giống bác. lãi gửi thì càng giảm còn lãi cho vay thì bọn ngân hàng ko giảmlãi suất ngân hàng giờ cao nhất 4%,, 300tr thì mỗi tháng chỉ dc 1tr,, chỉ đủ tiền xe thuê i10 2 ngày ,
Bà chị mình định bán 1.8AT, 2010. Biển SG
Bác có quan tâm loại này không?
Bác có quan tâm loại này không?
Attachments
-
162,6 KB Đọc: 31