Vụ này em cũng bị 1 lần trên đường ra Nha Trang lúc đó gần sáng, mấy bà mở cửa ra quét dọn, mấy con cẩu gặp nhau tay bắt mặt mừng chạy giỡn, bỗng 2con ( khoảng gần 2okg, vì cỡ con chó nhà em) lao qua đường(QL1) em chẳng kịp làm gì thôi đành tông 1 cái đùng và thấy xe tưng lên 2 lần, nhìn kính hậu thấy nằm im, đồng thời táp lô báo em mất 1 đèn sương mù. Em chạy luôn không dám dừng. Luật thì mìn h đúng, nhưng còn luật rừng.
Trời, em ngac nhiên vì cái đầu nó cứng dễ sợ. cả nhà ngồi trên xe nghe rầm một phát tưởng nó toi rồi chứ. Ai dè nó tỉnh bơ, chắc tại nó là chó berger thì phải. KL: xe Đức tốt mà chó Đức cũng kiên cường thật! Chỉ khổ cánh cửa em bị móp và trầy sơn. Không biết phải khai với bảo hiểm thế nào hehe do chó tông hả?
haichien nói:Newboy nói:Có lần em đi Nha Trang đến đoạn Cà Ná, đường vắng rất đẹp, đang đi thì có 1 đàn bò băng qua đường, em thắng lại chờ nó qua hết, sau đó nhấn ga vọt đi, tốc độ lúc đó chừng 60km/h, thì bỗng nhiên ở bên trái có 1 chú bò con lồng lộng lên và phóng qua đường. Em giật mình đạp thắng và ghìm tay lái.... Thật may là lúc đụng phải con bò thì xe đã giảm tốc khá nhiều, con bò văng lên nóc capo xe và rớt xuống, em tưởng nó toi rồi, ai ngờ nó bò dậy và chạy tiếp. Em dừng xe và xuống kiểm tra thì thấy capo bị lõm vô 1 khúc. Ghê quá.......
Chó thì em từng quất 1 chú ở bên Cam (hồi đi với OS năm 2008) ở tốc độ 120km/h --- móp bể tét luôn 1 góc bằng nửa bản tay ở cản trước, rớt mất cái sọc chắn lổ hút gió ... Còn xe chạy thì chẳng thấy xi nhê gì![]()
Vụ bò thì ... kinh lém nha ! Hồi tháng 4 vừa rồi, em có đi từ hướng Mũi Né ra chơi khúc Hòn Rơm - Bàu Trắng ...có chứng kiến một vụ kinh hoàng !
Nhưng để em mộ tả theo hướng ngược lại cho đúng chiều sự việc để các bác dễ hình dung nhé.
Đoạn này theo hướng từ Lương Sơn vào Hòn Rơm thì phải nói là tuyệt đẹp, sau một đoạn dài leo dốc, qua khỏi khu vực đồi cát Bàu Trắng, ra tới gần Hòn Rơm thì ... cảnh biển như chợt vỡ oà khi bạn đổ dốc và qua 1 khúc cua nhẹ)![]()
Tiếp ngay sau đó là khúc cua chạy dọc theo bờ biển ... và chuyện xảy ra ở đây nè : [:O][:O]
Một chiếc xe khách loại lớn 45 chỗ chở du khách vừa đổ cua dốc này (hơi khuất tầm quan sát do bờ tường đá bên phải cao khoảng 2 mét) ... hốt trọn 8 chú bò do người dân thả rông, đi thành đàn theo đường nhựa ngay khúc cua khuất !!! Lúc em đi ngược ra tới đây thì đã có 6 con bò đã tèo toàn tập, 2 con khác 1 thì bể đầu, 1 thì bể bụng lòi ruột ... thì còn đang thoi thóp giãy chết !!! Chiếc xe khách thì móp phía đầu xe, nút bể kính chắn gió ... Cũng thật may mắn là không có thiệt hại gì về người !!!
Xe loại lớn thì như vậy ... chứ nếu như 1 chiếc xe nhỏ sedan thì ... không biết chuyện gì xảy ra luôn !!!
Chắc coi lại mấy khúc test của kênh Discovery test xe sedan húc tuần lộc, bò 500kgs (ráp bằng vỏ xe) quá !!!![]()
bác có ngừng lại lụm con nào ko bác ????
em từng múc 1 con bò, lại bò, khi đi đi Long Hải về. tốc độ khoảng 70km/g (đã hơi phanh giảm tốc) may là chỉ xước qua con bò chứ không tông thẳng. kết quả, kiếng hậu bên tài lủng lẳng. con bò đi thẳng như ko có gì xảy ra (đúng là đầu bò
) đành lấy băng keo quấn kiếng hậu lên chạy về
Đọc đoạn này cứ tưởng bác kể chuyện ... MA !!!VietOS nói:Trưa hôm qua em chờ cả nhà đi từ Bình Châu về Sài Gòn. Giữa cái nắng chói chang gay gắt lúc 1h trưa, mọi người dường như tránh ở trong nhà thay vì ra đường vì thế con đường vắng hoe. Em lái qua xã Bưng Riềng với tốc độ 50 kph, <span style=""color: #ff0000;"">con đường rộng thênh thang không một bóng xe</span>. <span style=""color: #ff0000;"">Bất chợt, từ bên lề phải em thấy có một bóng đen và một bóng vàng lao ra giữa đường rất nhanh cách em chỉ khoảng 3m phía trước (em không nhìn rõ vì hang cây bụi trong lề che khuất!)</span>. Em đạp thắng gấp nhưng không kịp nữa vì em nghe đánh “rầm” một phát rõ mạnh vào thân xe nhưng em không nghe cảm thấy bánh xe sau cởi qua.
Theo luật pháp quy định thì người dân có nuôi động vật, gia cầm, ... thả rông, không được phép cho động vật, thú nuôi, gia cầm ... chạy rông ra đường. Nếu gây tai nạn thì chủ nuối phải chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên ... luật rừng của địa phương thì ... "Cái lý của người Kinh" (theo bài viết của bác Oser nổi tiếng LanBim
) đôi khi cũng phải chào thua !!! sặc ...
Nhắc mới lại thấy nhớ mấy loạt bài viết của bác LanBim ngày nào ... đọc mà cười sằng sặc, té ghế , đồng nghiệp thì tưởng ... mình bị "hâm hấp" !!!
Tuy nhiên ... luật rừng của địa phương thì ... "Cái lý của người Kinh" (theo bài viết của bác Oser nổi tiếng LanBim


Nhắc mới lại thấy nhớ mấy loạt bài viết của bác LanBim ngày nào ... đọc mà cười sằng sặc, té ghế , đồng nghiệp thì tưởng ... mình bị "hâm hấp" !!!


Last edited by a moderator:
ÔI may cho bác chủ!
Có đứa em gái nó ở North Carolina US nó kể cách nay hơn năm vợ chồng nó đang chạy ngoài đường thì gặp con nai chạy băng ngang qua biết sao giờ húc vô con nai thì chạy đi mất còn MDX Acura thì vô hãng sửa....tai nạn từ trên trời xuống.
Vài lời chia sẻ với bác.
Có đứa em gái nó ở North Carolina US nó kể cách nay hơn năm vợ chồng nó đang chạy ngoài đường thì gặp con nai chạy băng ngang qua biết sao giờ húc vô con nai thì chạy đi mất còn MDX Acura thì vô hãng sửa....tai nạn từ trên trời xuống.
Vài lời chia sẻ với bác.
Em chứng kiến tại đoạn đường km 10, Hàm Thuận Nam 1 chiếc xe tải 1.4 tấn cán chết 2 con chó chết queo. Em đi sau xe tải, từ xa nhìn thấy 2 con chó giởn với nhau từ bên lề phóng qua bên kia đường rồi phóng lại, làm hai ba chặp vậy, đến lúc chúng vừa phóng ra thì bụp bụp, em thấy chiếc xe tải không hề giảm tốc, chắc tài xế thấy 2 con chó nhưng cố tình cán luôn. Em chạy lên nhìn thấy 2 con chó mà rụng rời, cũng không dám mạnh chân ga.
Bác hãy nghĩ mình may mắn, vì đi 4B nhé, nếu 2 bánh có khi bác không pót được bài
.
Em ức chế mấy con cầy khi đi 2B lắm, chạy chậm có khi nó dzí mình, chạy nhanh cán nó mình mệt à nha.
Em ức chế mấy con cầy khi đi 2B lắm, chạy chậm có khi nó dzí mình, chạy nhanh cán nó mình mệt à nha.