Trưa hôm qua em chờ cả nhà đi từ Bình Châu về Sài Gòn. Giữa cái nắng chói chang gay gắt lúc 1h trưa, mọi người dường như tránh ở trong nhà thay vì ra đường vì thế con đường vắng hoe. Em lái qua xã Bưng Riềng với tốc độ 50 kph, con đường rộng thênh thang không một bóng xe. Bất chợt, từ bên lề phải em thấy có một bóng đen và một bóng vàng lao ra giữa đường rất nhanh cách em chỉ khoảng 3m phía trước (em không nhìn rõ vì hang cây bụi trong lề che khuất!). Em đạp thắng gấp nhưng không kịp nữa vì em nghe đánh “rầm” một phát rõ mạnh vào thân xe nhưng em không nghe cảm thấy bánh xe sau cởi qua. Lúc giờ định thần em mới thấy rõ là hai con cẩu nó giỡn đuổi nhau. Em bật xi nhan đánh lái vào lề, bước ra khỏi xe nhìn vào thân xe bên phải mới té ngữa vì cánh cửa bên ghế phụ lõm một lỗ và tróc cả sơn nữa. Hai con cẩu vẫn tiếp tục đùa giỡn ở xa xa như không cho chuyện gì xảy ra. Đầu nó cứng thiệt! Em nghiệm ra mấy vấn đề thế này mạo muội chia sẽ cùng các bác:
<span style=""color: #ff0000;"">1) Nếu em chạy nhanh và thắng gấp à lật xe </span>
<span style=""color: #ff0000;""> 2) Nếu em chạy nhanh và lách sang trái để né à lật xe </span>
3) Nếu em đi xe máy à em sẽ ngã rồi chấn thương là cái chắc
4) Tai nạn ở VN có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với những lý do nhảm nhí nhất vì chẳng có tí gì gọi là an toàn đường bộ (vd như nuôi chó phải nhốt trong nhà trong trường hợp này…)
5) Cầm tay lái tức là đang chơi game với mạo hiểm rồi các bác ạ! Khi nào về đến nhà đậu xe cái kịch mới gọi là thượng lộ bình an.
Vài dòng chia sẻ, chúc các bac OS thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường!