Xe đăng ký kinh doanh vận tải/xe cty được phép đi cả biển chẵn lẻ vào TP nếu áp dụng quy định này các bác nhé. nên về sau mua xe loại lại có lợi đấy ạ
Lúc trước bắt buộc xe máy phải gắn gương chiếu hậu thì đồng bào cũng kịch liệt phản đối với lý do rất "thông minh hơn khối người" là gắn kính vào sẽ...vướng,dễ tai nạn
. Sau 1 thời gian siết chặt thì đâu vào đấy ngay .
Vì vậy chuyện cấm chẵn lẻ nếu làm triệt để (chứ không xàm như vụ ba gác máy) thì em nghĩ cũng làm giảm ùn tắc rất nhiều.
Vì vậy chuyện cấm chẵn lẻ nếu làm triệt để (chứ không xàm như vụ ba gác máy) thì em nghĩ cũng làm giảm ùn tắc rất nhiều.
về Vĩ Mô : "chém" thằng nào đưa ra ý tưởng và ký duyệt "sáng kiến" này
về Vi Mô :
- làm 2 bỉm - 1 thật 1 giả - vì bỉm giả chạy đấy đường, thậm chí không đeo bìm
- mua thêm 1 Xe nữa ( cách này khả thi nhất ) nhưng chưa có tiền.
Em đọc đâu đó : " Trên bất chính, Dưới bất tuân ". Xe Cty và Nhà của Em tòan bộ có đuôi số Lẻ...wá đao!
về Vi Mô :
- làm 2 bỉm - 1 thật 1 giả - vì bỉm giả chạy đấy đường, thậm chí không đeo bìm
- mua thêm 1 Xe nữa ( cách này khả thi nhất ) nhưng chưa có tiền.
Em đọc đâu đó : " Trên bất chính, Dưới bất tuân ". Xe Cty và Nhà của Em tòan bộ có đuôi số Lẻ...wá đao!
Voted!!!!
- Chọn giải pháp đi xe gắn máy có sẵn (vì không thấy chỗ vote đi taxi) khi nào có việc thật sự cần thiết và không thu xếp được ngày
- Nhà em ở Tân Phú chẳng ảnh hưởng gì đến chẵn lẻ, đi vào nội thành thì từ lâu rồi em hạn chế có việc cần lắm mới đi vì ngán sự chật chội kẹt xe...... nhà đất các quận ngoại thành sắp sửa tăng giá đây
- Thôi tạm biệt "sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi" em xin lỗi trước các bác OS nếu rủ em đi ọp ẹp tràm chim, tràm bưởi .... nếu hổng đúng ngày an toàn thì em không đi đâu nhé he he.....
- Chọn giải pháp đi xe gắn máy có sẵn (vì không thấy chỗ vote đi taxi) khi nào có việc thật sự cần thiết và không thu xếp được ngày
- Nhà em ở Tân Phú chẳng ảnh hưởng gì đến chẵn lẻ, đi vào nội thành thì từ lâu rồi em hạn chế có việc cần lắm mới đi vì ngán sự chật chội kẹt xe...... nhà đất các quận ngoại thành sắp sửa tăng giá đây
- Thôi tạm biệt "sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi" em xin lỗi trước các bác OS nếu rủ em đi ọp ẹp tràm chim, tràm bưởi .... nếu hổng đúng ngày an toàn thì em không đi đâu nhé he he.....