• Total voters
    429
  • Poll closed .
Hạng B2
9/6/09
160
3
16
saigon
em thì tự hỏi các bác xe của nhà nước (tiền của nhân dân:
1-Được ưu tiên hay phải trả phí.
2-Cha nội nào đề xuất với lý do giảm tải cho nội đô có dám đi xe bus, đi xe đạp, đi bộ....đến cơ quan hay không?
Trong khi chờ kết quả em chưa Vote đâu..!
 
Hạng D
11/8/10
1.328
21
38
http://hoanggiatuning.com
Đang chuẩn bị nè:

Hàng nghìn cảnh sát diễn tập chống khủng bố</h1> Nhóm khủng bố xông vào ngân hàng, cài đặt mìn tự động xung quanh tòa nhà, uy hiếp thủ quỹ mở két... là tình huống giả định trong cuộc diễn tập “Giải tán bạo loạn chính trị, chống khủng bố”, ngày 21/9.</h2> Cuộc diễn tập tại Phú Thọ đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn cùng các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ.
Tại phần diễn tập, tình huống giả định là một nhóm khủng bố đã xông vào Ngân hàng thương mại, uy hiếp cán bộ thủ quỹ mở két để lấy tiền, cài đặt một số mìn tự động trên xe ôtô và xung quanh khu vực tòa nhà. Chúng bắt giữ con tin, ra yêu sách phải thả toàn bộ người đã bị bắt trong vụ bạo loạn trước đó, đồng thời cung cấp ôtô, xăng, tiền để chúng tẩu thoát và đưa con tin đi cùng. Sau khi qua biên giới an toàn chúng mới thả con tin.
Theo chinhphu.vn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm chủ tình hình, tiêu diệt, khống chế, bắt giữ những kẻ cầm đầu, bảo đảm an toàn cho con tin.
dientap1.jpg
Lực lượng chức năng bắt giữ kẻ khủng bố trong buổi diễn tập. Ảnh: Báo Phú Thọ Theo Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, thông qua đợt diễn tập sẽ góp phần nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn.
"Lực lượng công an phải tham mưu cho cấp chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề vướng mắc trong nhân dân, không để hình thành “điểm nóng” và có biện pháp loại trừ kẻ địch lợi dụng để kích động biểu tình, gây bạo loạn...", người đứng đầu Bộ Công an nhấn mạnh.
N.Anh
theo VnExpress.net
 
Em thì biểu quyết cho vui chứ tùy cơ ứng biến thui .Nhập gia tùy tục -Nếu ko muốn cũng ko dc -Ai sao mình vậy.Tiếng nói của mình từ lâu có ai nghe đâu mà nói cho phí năng lượng.Buồn...
 
Hạng D
23/9/09
1.037
6
38
46
Em thì đi 2 bánh, khi nào cần vòng vòng nội đô thì mới bỏ tiền....
 
Hạng B2
2/3/07
320
0
16
54
em cũng theo trường phái "nhận gia tùy tục", nếu không đồng ý thì qua Cam thôi !
 
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
Em thấy thu phí cũng nên làm, giúp hạn chế bớt xe kg cần thiết cứ chạy vào trung tâm rồi chiếm thêm phần đường và chỗ đậu xe. Lúc đó cần thiết thì xe mới vào và vì sự cần thiết nên cũng phải bỏ ra chút $$$ là chuyện chấp nhận được.
Giờ các bác vào trung tâm thử kiếm 1 chỗ đậu xe cực kỳ khó khăn, rất nhiều xe vào tt rồi đậu chiếm chỗ cả ngày, lẫn số lượng taxi nữa, rãnh chạy rông vào tt kiếm khách dễ hơn, giờ có thu phí sẽ hạn chế bớt phần này.
Song song thì khỏi nói các "bác trên cao" cũng biết là cấm cái này thì phải mở cái khác như: 1. Phương tiện giao thông công cộng phong phú và đa dạng hơn (tàu điện ngầm hoặc trên cao). 2. Mở rộng đường xá. 3 Giãn dân vì TP quá đông đúc.
Biết đấy nhưng 3 cái sau này thì phải mất chắc 10 đến 15 năm nữa may ra mới có sự chuyển biến do cách quản lý điều hành và sự lề mề của bộ máy.
Túm lại nếu mới thu phí thì em dự đoán thời gian đầu sẽ có sự thay đổi nhưng sau đó sẽ đâu lại vào đấy nếu các giải pháp song song kg được thực hiện vì kinh tế càng phát triển thì nhu cầu giao thông sẽ càng tăng cao và mọi người cũng chẳng còn ngại ngùng vì xíu $$$ mà kg tham gia lưu thông vào trung tâm.
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
17 trang rồi buýt mới có 2% vậy ta?
Buýt Xì Gòn có vấn đề rồi?
Nào ta cùng buýt chuyến thử xem sao, alô mời cao thủ Nhạc Mất Quần cùng buýt luôn.
Buýt, buýt, buýt thôi.
Em kêu gọi giúp ngành xe bus thôi chứ em chắc không đi đâu, ....... dzọt lẹ đây.