em thì 1993 mua 64 m2 đất( 4x16) mặt tiền đường Trương công định ( khu QH Bàu cát) đúng giá 29,5 lượng vàng 95% , xây lên 1 lầu (mái tôn,la phông) mất thêm 19 lượng nữa . Em có nhớ rất rõ vì đó là căn nhà đầu tiên để em chui ra chui vào tại SG. Giờ ko biết đất ở đây ? 1 m2.tamvo nói:Như vậy là 200m2 đất giá 5 cây vàng vào năm 1993 ? Bác có nguồn nào chứng minh điều này không ?onlinecafe nói:he he,Himlam nói:Sao mà giá BDS 1993 không phù hợp bác có thể chứng minh không ? Bác có tham gia thị trường BDS thời điểm đó không mà phán như thánh vậy ? Nếu có bác liệt kê giá cả vài căn nhà mà bác tham gia để chứng minh xem nó kg phù hợp chổ nào ?Hoan Lạc nói:....<span style=""color: #ff0000;"">Thị trường BĐS ngay từ thời điểm 1993 đã bộc lộ là không phù hợp nhu cầu và khả năng chi trả thực sự của thị trường nhà ở đúng nghĩa</span>. Nhưng với nền kinh tế què quặt dựa trên bán rẻ tài nguyên thô (bao gồm cả con người) và vay mượn (bao gồm cả tự in tiền).....
1993 bán 1 căn hộ tập thể, mua được 200m2 đất
1993 bán 2 cái xe máy là mua được 1 căn hộ tập thể
1993 bán 1 cái xe máy mua được 5 cây vàng![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Nếu các bác so với vàng thì em chịu chết, em chỉ so giá đất của cuối 1993 với mức thu nhập thôi. Hồi đó mức lương cơ bản là 120.000 đồng , lương kỹ sư mới ra lò nhớ không nhầm là 178.000 đồng. Bạn em mua một miếng đất giấy tay sau lưng chợ Tân Sơn Nhất (bây giờ là hẻm mấy xẹc của đường Nguyễn Văn Công, phường 3, Gò Vấp) với giá 8 cây cho 40m2 = áng chừng 33 triệu. Hồi đó được xem là quận vùng ven (ngoại ô cũng được) nơi bà con vẫn đang trồng rau, hoa màu ... nuôi heo, bò ...onlinecafe nói:he he,Himlam nói:Sao mà giá BDS 1993 không phù hợp bác có thể chứng minh không ? Bác có tham gia thị trường BDS thời điểm đó không mà phán như thánh vậy ? Nếu có bác liệt kê giá cả vài căn nhà mà bác tham gia để chứng minh xem nó kg phù hợp chổ nào ?Hoan Lạc nói:....<span style=""color: #ff0000;"">Thị trường BĐS ngay từ thời điểm 1993 đã bộc lộ là không phù hợp nhu cầu và khả năng chi trả thực sự của thị trường nhà ở đúng nghĩa</span>. Nhưng với nền kinh tế què quặt dựa trên bán rẻ tài nguyên thô (bao gồm cả con người) và vay mượn (bao gồm cả tự in tiền).....
1993 bán 1 căn hộ tập thể, mua được 200m2 đất
1993 bán 2 cái xe máy là mua được 1 căn hộ tập thể
1993 bán 1 cái xe máy mua được 5 cây vàng
==>dán miệng thì cỡ 20 năm thì mua được nhà.
Thời điểm cuối 1993 là thời điểm chính phủ tăng lương kịch kịch cho phù hợp với sốt giá.
Thắp lên hy vọng chứ
Theo số liệu điều tra của cục Kê về hộ gia đình và nhà ở, hiện vẫn có tới 1,6 triệu chỗ ở tạm bợ, 0,5 triệu căn hộ nhỏ hơn 15m2 tại đô thị, 1,5 triệu căn nhà đơn sơ tại nông thôn.
Theo số liệu của Bộ Xây, tổng số người có thu nhập thấp tại đô thị hiện nay là 5,8 triệu người trên phạm vi cả nước, cần tới 70 triệu m2 nhà ở; dự báo đến năm 2020, con số này lên tới 6,5 triệu người và cần tới 117 triệu m2 nhà ở.
Last edited by a moderator:
Năm 1995 ba mẹ em mua 200m2 đất vườn ở Lê Văn Thọ GV, mua giấy tay 500K cụ Hồ/m2 tương đương 1 chỉ vàng. Sau đó lên thổ cư và tách thửa bao nhiêu thì không biết nhưng em nhớ là rẻ lắm vì khôgn phải vay mượn ai
Tính ra khoảng 20 cây vàng
Do may mắn mở đường nên mảnh đất đó trở thành mặt tiền đường số 4 hiện nay, giá thị trường giờ là 25tr/m2
Tính ra khoảng 20 cây vàng
Do may mắn mở đường nên mảnh đất đó trở thành mặt tiền đường số 4 hiện nay, giá thị trường giờ là 25tr/m2
- Status
- Không mở trả lời sau này.