Hùng Nguyễn nói:
Kính cụ Quỳnh Rùa: Hôm nào cụ rãnh em mời lên Đà Lạt chổ em đang hợp tác với bạn
Em coppy lại bài em đã đăng ạ ( bàn chi mãi cho mệt ,chi bằng thực tế khảo sát là hay )
Em nghe các bác bàn về cái vụ án rau này mấy hôm nay đọc tới đọc lui vẫn chưa có đáp án cụ thể.
Vậy em mạo muội nói một câu các bác nge được thì ủng hộ ,còn ngược lại thì coi như thằng em dại trót lại ngu muội ạ.
Hiện em đang có nguồn rau đủ tiêu chuẫn cung ứng cho thị trường nội địa hay xuất khẩu.( Đang xuất cho Nhật)
Bác nào quan tâm thì bàn bạc với em ,đông hơn nữa thì em cũng tổ chức tọa đàm tại khu nông trại Đà lạt với bà con nông dân và kỹ sư nông nghiệp đang hoạt động tại đây.
Kính các bác !
Vâng ạ. Hôm nào em lên Đà Lạt công tác nhất định sẽ ghé chỗ bác.
Chỗ bác đang trồng rau gì ạ? Có trồng cà rốt và khoai tây không? 2 thứ đó em thấy thị trường tiêu thụ số lượng khủng khiếp lắm...
Rau lá thì em đã nói ở trên. Số lượng ít và khó bảo quản lâu lắm.
Em đoán Vinh lập thớt này hỏi vì giá rau đà Đà Lạt tăng gấp 2, gấp 3 trong thời gian vừa qua nên thấy ngon ăn. Em cũng vậy, hằng ngày em đang chở 30 tấn, mấy tuần nay chở thành 80 tấn rồi... Rau lá đang tăng giá, chúc mừng các bác nhà nông làm rau vườn Đà Lạt.