Ah nhắc mới nhớ cái nhà cọc tre tầm vông lợp nylon (nhà kính) này thì từ lúc em lên ĐL là mở ra cái vụ nhà bằng cọc sắt đó bác...cọc tre chỉ xài 5 năm, cọc sắt này bao 20 năm mà giá chỉ gấp đôi. Chỉ việc này thôi là thấy làm ông chủ vườn làm nghiêm túc
Quote lại cái vụ kể khổ làm nhà kính trên ĐL của cái thớt từ năm 2011
http://www.otosaigon.com/forum/m3092662-p2-print.aspx
Re:Em hỏi về nhà container ạ . - 19 04 2011 15:58:22
[blockquote]
củ cải
[/blockquote] [blockquote]
nvquangcm
[/blockquote] [blockquote] [blockquote]Lỡ khuyên bác xây nhà rồi thì theo luôn vậy, nếu bác đảm bảo với XXX xây nhà được em xin thầu xây cái nhà trọn gọi 50tr.Nhà tiền chế, khung cột + xà gồ sắt, mái tole, laphong tấm xốp 2cm + ván ép, vách ngoài bằng tole sóng vuông mạ màu, phía giữa cũng lót lớp xốp cách nhiệt 2cm, phía trong nữa đóng tấm ván ép sơn dầu, cố thêm chút thì đóng vách bằng tấm Rima + trét bê + sơn nước luôn!!!
Nhà tiền chế nên ko cần xử lý móng gì hết, chỉ cần chôn khoảng 10 cột sắt thôi, với giá 50tr đảm bảo cho bác diện tích5x10 luôn, phần đất trống cho bác trồng hoa trồng cỏ - sorry chưa biết miếng đất 200tr của bác diện tích thế nào, nhưng em sẽlời 5tr, mấy ku thợ của em lấy tiền công 15tr…vật tư + tole + sắt thép 30tr còn lại,
Vấn đề là bác đi mượn thêm 15-20tr để xây cái bếp+WC với cán cái nền + lót gạch ceramic, tiền gạch khoảng 4tr, tiền xi măng cát đá khoảng 8tr, tiền công thợ hồ khoảng 5tr...bác hỏi lại người bạn xem OK thì tiến hành nghiêm túc đấy!
[/blockquote]
bác này quá chịu chơi luôn
[/blockquote]
Đúng rồi đó bác, chịu chơi nên năm ngoái trên Đà Lạt chỉ có 2 ông thợ mà em dám lãnh cái nhà tiền chế trên diện tích 4.000m2 để làm nhà kính trồng rau sạch, nội việc dựng một dàn cột lên phải chạy cả tuần lễ mới gom đủ người dân tộc lại dựng tiếp