Liên quan đến danh sách các đội đăng ký mùa giải 2010, sau thời hạn chót đến 2 tuần mà chưa thấy động tĩnh, quốc tế cũng chơi giờ cao su như Việt Nam đó chứ. Đến hôm nay, chỉ có 2 đội William & Force India đăng ký tham dự không điều kiện, bị FOTA treo giò. Không biết 2 chú này có sống nổi với 8 đại gia còn lại nếu giải quyết ổn thỏa mùa sau không, hay bị chơi tập thể chắc William bỏ của chạy lấy người?
Chủ tịch FIA, Mr. Mosley nói nghe cứ như người Việt Nam "các bác cứ việc đăng ký vào cái đã, ngân sách 40M lỡ đã công bố rồi thì kệ mịa nó. Sau khi đủ tụ rồi ngồi lại bàn tính tiếp". Trong khi các đội cần phải rõ ràng. Không ngờ đến 8 đội hăm dọa, Mr.Mosley đang lo cái ghế lung lay (lúc trước cứ nghĩ 1 mình thằng Fe nên ứ sợ), nên đang hạ nhiệt bằng cách quy định thì để cho có, nhưng các đội có thể kiếm cách lách luật bằng các khỏan khác.... (đến giờ cũng chưa nghĩ ra). Có vẻ gậy ông đang đập lưng ông. Có khi sau vụ này, bác Bernie Ecclestone-Formula One Management (đại ca của bác Bắp vì bênh Fe khiếp quá) có chiều hướng thuận lợi.
Nếu không thay đổi được, mùa giải 2010 thế giới sẽ có 2 giải đua xe danh tiếng
- Formula 1 (bao gồm các đội đua)
Williams, Force India, Prodrive, Campos Racing, Epsilon Euskadi, Lola, Superfund, USF1 và Team Lotus.
- Formula 1 of Le Mans 24 Hour Race (em tạm đặt cái tên dựa theo tổng hợp, có lẽ có tên khác, hihihhi) gồm các đội:
Ferrari, McLaren, BMW, Renault, Brawn, Toyota, Red Bull, Toro Roso...và chưa biết có đội nào tham gia nữa không. Hy vọng, Porche, Audi, Lambo....nhảy vào thì chắc chết ngất.
Lúc đó tòan động cơ V12 chạy cho đã.
(Em tạm mơ đến thế đã)