không hiểu các nhà làm luật có tham gia giao thông mỗi ngày không nhỉ ?
- Tags
- an toan giao thông
không hiểu các nhà làm luật có tham gia giao thông mỗi ngày không nhỉ ?
Dĩ nhiên, họ cũng phải đi công vụ chứ! và có xe cảnh sát mở đường ưu tiên.
VẬy ăn khoai bàn cách làm như trâu nộp cho lu knan ăn chơi hay saoNày do ăn khoai mà thích bàn chuyện thế giới, đi xe đạp mà nói chuyện lên sao hỏa!!
Hay đất nc kém ptrien đòi so với mã lai , in đc chưa bay qua âu mỹ
Đất nc mà bon d làm cha
Đó cái quan trọng nhất là giáo dục, luật phạt nặng ko sai nhưng người thực thi luật lại là 1 câu chuyện khác. Mình chỉ ủng hộ vụ chạy cao tốc và nồng độ cồn, còn như chạy xe trên vỉa hè phạt 6tr khi mà lane xe máy bị xe hơi lấn hết ko còn đường đi. Cảm giác từ 1-1 tất cả mọi người tham gia giao thông đều run sợ .Anh sai rồi, luật tạo ra ý thức thì chính xác hơn. Nhưng do giáo dục mình hiện tại quá kém, nên ý thức chấp hành luật nó kéo dài đằng đẵng.
Như bên Sing, cấm, hút thuốc, mấy bố VN qua chơi, thèm lắm nhưng ngó cái bảng phạt 2,000$ và biết chắc rằng pikachu và người dân bên đó không khoan nhượng là rén ngay. Hút láo nháo dân họ alo liền, không như bên mình xuề xòa bỏ qua. Về sân bay Vn thi thôi rồi, ngay cửa ra thấy nguyên 1 đám grab, xe công nghệ, người thân đi đón phì phèo thuốc lá, nhìn như 1 đám vô học.
Có, nhưng ai dám bắt mấy ảnhkhông hiểu các nhà làm luật có tham gia giao thông mỗi ngày không nhỉ ?
Mới đây có vụ anh nào quay được clip a bảng số xanh đi lùi trên cao tốc.Có, nhưng ai dám bắt mấy ảnh
Ảnh up clip lên FB, sau đó 5' phút thì account ảnh bai màu
Giao lộ đèn tín hiệu không đếm giây ngược ở xì phố, mấy ngày nay đèn xanh mình chạy tới ko biết đã xanh lâu chưa? không biết khi nào chuyển vàng? nên đến giao lộ là chạy chậm để đề phòng đèn chuyển bất chợt, vậy mà vẫn bị xe sau không giảm tốc độ, bấm còi liên hồi, đá đèn nhay nhảy mới chán. Chỉ ước sao mấy cha đá đèn bấm còi đó không giảm tốc độ chạy lên đèn xanh chuyển vàng/đỏ một phát qua bên kia conan thổi vào cho chừa cái tật bấm còi đá đèn liên hồi.
Thông thường thì hằng năm HCM đều kẹt giống thế này do chuẩn bị sắp tết! Còn việc quẹo phải và leo lề thì có góp phần thêm vào đó chứ không hẳn là nguyên nhân chính.
Là một người có thói quen đó trước đây giờ mình cũng phải bỏ dần thôi. Luật ra cũng làm cho mình tham gia giao thông văn minh hơn, có chăng hạ tầng mình chưa đáp ứng kịp.
Mình cũng không thể biện minh là lề trống thì leo, ngã 4 không có người đi bộ ngang qua thì cứ quẹo, vì những nước văn minh họ có làm thế đâu? Đa phần người nước ngoài trước giờ nhìn người VN chạy xe thì đánh giá là điên rồ và hình như không có luật lệ nào cả.
Mình qua Đài Loan vài lần, xe máy họ cũng rất đông nhưng dừng rẽ trật tự, đặc biệt là dù trong TP họ chạy rất nhanh tầm 60km/h là bình thường, vừa hết đèn đỏ là phóng vù vù, họ nói là tao đi nhanh cho người sau còn đi nữa. Đặc biệt đi sau mà bấm còi tin tin là có chuyện, một là đấm nhau hay thì bị chửi vô văn hóa... Bên đó nghe tiếng xe chạy chứ không nghe bấm còi.
Là một người có thói quen đó trước đây giờ mình cũng phải bỏ dần thôi. Luật ra cũng làm cho mình tham gia giao thông văn minh hơn, có chăng hạ tầng mình chưa đáp ứng kịp.
Mình cũng không thể biện minh là lề trống thì leo, ngã 4 không có người đi bộ ngang qua thì cứ quẹo, vì những nước văn minh họ có làm thế đâu? Đa phần người nước ngoài trước giờ nhìn người VN chạy xe thì đánh giá là điên rồ và hình như không có luật lệ nào cả.
Mình qua Đài Loan vài lần, xe máy họ cũng rất đông nhưng dừng rẽ trật tự, đặc biệt là dù trong TP họ chạy rất nhanh tầm 60km/h là bình thường, vừa hết đèn đỏ là phóng vù vù, họ nói là tao đi nhanh cho người sau còn đi nữa. Đặc biệt đi sau mà bấm còi tin tin là có chuyện, một là đấm nhau hay thì bị chửi vô văn hóa... Bên đó nghe tiếng xe chạy chứ không nghe bấm còi.