Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
Hum qua em đi qua Q2 bằng "Hầm Sài Gòn" bằng 2b. Theo quy định là không được dùng "Còi" trong hầm nhưng có 1 Bác PCX màu đỏ bỉm 5 số bim còi từ đầu hầm đến cuối hầm. Nói thật lòng là em định khi Bác ấy chạy ngang em thì em sẽ tặng Bác í 1 cái "cùi chõ" vì nói thiệt là em nhức đầu chịu không nổi với tiếng "còi" liên tục của Bác í. Nhưng em cũng kiềm chế được và đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu lần sau em còn gặp trường hợp như thế thì sao đây? Hay là em đợi Bác í ra khỏi "Hầm Sài gòn" rùi túm Bác í lại và gọi Police? Không biết như vậy có ổn không Bác. Mong các Bác cho ý kiến. Chứ nếu phải chịu đựng như thế thì khó chịu lắm vì em đi con dường này mỗi ngày híc
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Bác nên nói thẳng nếu gặp nữa: trong hầm này cấm còi bác không biết hả?
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
867
2.086
93
Newbie_SG nói:
Bác nên nói thẳng nếu gặp nữa: trong hầm này cấm còi bác không biết hả?
ơ, nhẹ nhàng thế thôi sao bác ? :p Chém tới chứ nhể :D
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
Méc ... mấy chú CA đi bác :).
Đi xe gì cũng vậy, e ghét nhứt mấy thằng bấm kèn luôn tay. Mịa chắc tháo kèn ra nó hổng dám chạy xe luôn.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Cũng có thể người ta không biết thật,

Lần đầu bao giờ cũng nên nhẹ nhàng, từ tốn, tránh làm em ấy đau... :D:D:D:D:D:D:D:D
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Chắc là lái mới nên mới phải dựa vô còi mà chạy. Vậy là xxx cũng không kiểm soát được hết nên để lọt người lọt tội! Nhưng phải công nhận khi chạy dưới hầm SG nếu mở kiếng xe thì tiếng rít tiếng ồn nghe mà thấy sợ, chịu không nổi!
 
Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
haiz ... hok bik bấm còi liên tục như vậy thì giải quyết được gì, nói thật, đối với một nhóm người vô văn hóa như vậy thì giao cho bác ... Hít le xử lý là phù hợp nhất
19.gif
 
Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
Newbie_SG nói:
Cũng có thể người ta không biết thật,

Lần đầu bao giờ cũng nên nhẹ nhàng, từ tốn, tránh làm em ấy đau... :D:D:D:D:D:D:D:D

Dạ, chắc lần đầu chỉ nhắc nhở thui. Mà hình như xe có độ kèn thì phải. Mà đâu chỉ mình em khó chịu. Nhưng cũng như em chẳng ai làm gì cả. Híc.
 
Hạng C
14/4/11
519
583
93
thompson nói:
Hum qua em đi qua Q2 bằng "Hầm Sài Gòn" bằng 2b. Theo quy định là không được dùng "Còi" trong hầm nhưng có 1 Bác PCX màu đỏ bỉm 5 số bim còi từ đầu hầm đến cuối hầm. Nói thật lòng là em định khi Bác ấy chạy ngang em thì em sẽ tặng Bác í 1 cái "cùi chõ" vì nói thiệt là em nhức đầu chịu không nổi với tiếng "còi" liên tục của Bác í. Nhưng em cũng kiềm chế được và đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu lần sau em còn gặp trường hợp như thế thì sao đây? Hay là em đợi Bác í ra khỏi "Hầm Sài gòn" rùi túm Bác í lại và gọi Police? Không biết như vậy có ổn không Bác. Mong các Bác cho ý kiến. Chứ nếu phải chịu đựng như thế thì khó chịu lắm vì em đi con dường này mỗi ngày híc

em có 2 cách xử lý vụ này:
1. nếu trên đường được phép bấm còi thì em sẵn sàng cho nó qua. Nó chạy trước em dí sát xe vào người nó và.....bấm còi lại cho nó biết :p. Còi xe em là hai cái, cực lớn nhưng bất đắc dĩ em mới xài.
2. bất kể đường nào, me nó chạy sát mình hay sắp vượt làm bộ giật mình thắng gấp hay né nhanh mà vô tình ép nó. Nó chạy sau mà máng vào xe em là té chắc (vì xe em nặng hơn xe nó nhiều). Lỡ nó tông từ sau mà bể đèn hay gãy xinhan là em bắt đền.
Cả 2 trường hợp nếu nó cương lại thì sẵn sàng "hốt" nó luôn.
 
Hạng B2
11/9/11
215
11
18
Hóc Môn
xceramic.vn
cho hắn ăn đấm cũng không giải quyết dc gì, không chừng còn bị xxx phạt tội gây rối nữa đó bác.
tên này bấm còi vậy sao ko bị xxx toét nhỉ?hay mấy ảnh bận xxx