Tập Lái
26/5/09
45
0
6
36
vụ bấm còi này cũng làm đang làm e nhức đầu đây các bác ak.chả là thằng e của e mới vừa học lái xong,đang chuẩn bị thi lấy bằng.hôm bữa e chở nó đi ăn,ăn xong thấy đường gần nhà vắng,nó năn nỉ xin e cho chạy thử 1 vòng.đưa nó chạy thì e thấy cũng ok lắm,chỉ có điều là cứ gặp xe trước mặt là nó bấm còi liền,trong khi trc giờ e chạy rất hiếm khi dùng còi.e nhắc nhở mãi ko dc nên hỏi nó:người ta chạy thế có j sai ma sao phải bắm coi?" thế mà nó tl tỉnh queo:"lúc học lái thầy e dạy thế,ko bấm còi làm sao người ta biết mà né mình?" e đứng hình vài giây và nghĩ"lưu thông trên đường trc hết là mình phải nhường người khác trc chứ,when có chuyện gấp thì xin đường ngta mới nhường mình chứ,gieo quả nào gặt quả ấy mà" thế là từ bữa đó là e phải theo nhắc nhở,nói mãi thang e mới hạn chế dc chút ít.
vậy nên e nghĩ,người đầu tiên hướng dẫn mình lái xe rất quan trọng,người đó có thể tạo ra những thói quen tốt or ko tốt=>e mong bác nào có người thân đang tập lái như trường hợp của e thì nên nhắc nhở,làm gương để mong có thể góp 1 phần nhỏ vào việc tạo văn hóa giao thông ak
hjc e viết hơi dài dòng tí,mong các bác ném e nhẹ thôi ak
 
Hạng B2
12/9/11
388
35
28
Lustigbee nói:
Em dừng đèn đỏ ở MĐC - NTMK , có 1 cô gái rất trẻ khá xinh nhưng ...... chòi ra đứng giữa đường (đèn đỏ còn 20s ) . Chòi ra đến nỗi mà xe oto chiều kia luu thông ko dc , phải né qua mới đi dc

Chờ hết đèn đỏ em gí theo cô ấy, chạy ngang qua nhìn thẳng vào mặt em ấy và nói : em trông xinh xắn thế này mà sao luu thông kém văn hóa thế em [>:p] . Mặt cô ta đỏ bừng lên còn hơn gấc . Em vẫn nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói tiếp lần sau lưu thông có văn hóa lên em nhé , trông xinh thế kia cơ mà . Ko mắc công lại bị chửi oan . Xong em đi

hix , có lẽ em dì ghẻ quá :(
Người ta đỏ mặt vì bác khen đó. Bữa nào em thấy bác cũng giả bộ ra giữa đường đứng để được bác khen đẹp trai mới được.