mình có văn hoá hơn họ nên bác chỉ cần chạy song song rồi nói cho họ biết là không được bấm còi trong hầm thôi bác ạ. Ráng kiềm chế kẻo mọi người đánh đồng mình với lũ heo đó. Nếu không nghe nữa chạy trước ra khỏi hầm rồi 'méc' police thôi bác ạ. Nhưng nếu là em, em chạy trước ép xe cho nó té chơi.
kennyssp nói:mình có văn hoá hơn họ nên bác chỉ cần chạy song song rồi nói cho họ biết là không được bấm còi trong hầm thôi bác ạ. Ráng kiềm chế kẻo mọi người đánh đồng mình với lũ heo đó. Nếu không nghe nữa chạy trước ra khỏi hầm rồi 'méc' police thôi bác ạ. Nhưng nếu là em, em chạy trước ép xe cho nó té chơi.
[/quot
Nó mà té thì bác mệt đó
bác chạy buổi tối bị dọi đèn pha vô mắt và từ kính chiếu hậu vô thì bác sẽ hiểu hơn về VH ạ. theo em thì chỉ bọn pede mới mở đèn pha chạy trong TP thôi.quy.phuong nói:Văn hoá giao thông của ta còn kém quá các bác nhỉ
Qua khỏi hầm là có xxx đấy,nhất là vào giờ tan tầm,báo cho họ biết cái hành động của thằng kia là phạm luật,hy vọng lần sau bác không gặp nó nữa.....mà tỉ dụ lần sau nữa mà có gặp nó vẫn cái hành động như trên thì.......MÚC thôi bác ợ 
Họ quen trên đường, xuống hầm họ sợ sợ nên còi để tự trấn an ý mà ... đừng làm gì họ nhé. Bởi ...
- Ai cấm bấm còi kèn trong hầm? -đương nhiên là luật GT...
- Vậy để cơ quan hành pháp họ sẽ giải quyết vụ vi phạm đó chớ các bác không nên can thiệp.
Em nói thật đấy. Chả phải đầu lại phải tai lại bảo "tại số"!
Lái xe bây giờ bực tức trên từng mét đường ấy chứ. Hơi sức đâu mà cả nghĩ thế.
- Ai cấm bấm còi kèn trong hầm? -đương nhiên là luật GT...
- Vậy để cơ quan hành pháp họ sẽ giải quyết vụ vi phạm đó chớ các bác không nên can thiệp.
Em nói thật đấy. Chả phải đầu lại phải tai lại bảo "tại số"!

Lái xe bây giờ bực tức trên từng mét đường ấy chứ. Hơi sức đâu mà cả nghĩ thế.