Nói như pác Amzonrhino thì...vứt kính à? Nói vậy thôi chứ theo ngu ý của đệ thì thế này :amazonrhino nói:Cảm ơn bác nhưng mà nhỡ trong xe có đầy người thì quay đầu đâu có nhìn thấy xe sau. Tôi rất ghét 2 cái gương chiếu hậu bên ngoài vì nó thường cho ta khỏang cách ảo xa hơn so với thực tế. Tôi ghét luôn gương chiếu hậu bên trong vì khỏang cách ảo lại "quá gần" so với thực tế, mỗi lần ngó vào đó tôi cứ dướn người lên phía trước vì cảm thấy xe sau ủn xe mình đến nơi rồi. Sao nhà sản xuất không lắp thêm cái gương chỉ khoảng cách thực nhỉ ?.
Dẫu sao vẫn cảm ơn bác nhiều vì đã đưa ra ý kiến !
-2 kính ngòai, pác chỉnh làm sao để có thể nhìn thấy mép dưới xe pác. Kính đủ rộng để pác thấy đuôi xe mình và xe từ xa. Việc này rất quan trọng vì khi đi trên đường đặc biệt đường có vạch liên tục, nếu pác canh chưa quen thì liếc kiếng phải xem thân xe mình có nằm trong vạch hay ko. Cán vạch liên tục cũng...tốn kha khá.
-Kính trong : pac chỉnh vửa đủ để không thấy mặt người ngồi ghế sau, nhưng lại thấy nguyên cabin của xe theo sát sau mình. Lưu ý nếu xe pac mới một tí thì trên kính trong có nút chỉnh cho xe chạy ban đểm và ban ngày. khi đi đêm ta chỉnh nút này để phòng xe sau dọi thẳng làm ta chói mắt.
-Nguyên tắc sau cùng khi đi đêm tránh nhìn trực tiếp vào xe chạy ngược chiều vì dễ lóa mắt. Chỉ nhìn chung chung, giống như ca sĩ trên sân khấu họ nhìn xuống khán phòng mà chẳng nhìn trực diện vào mắt ai cả.!!!
