Nói sao với bác bây giờ nhỉ?!

1. Bác có phải là người quản lý KV đậu xe đó hay k?
2. Bác có phải là người được giao thẩm quyền xử lý vi phạm trên lĩnh vực đậu xe trong phạm vi chiếc xe "đậu kỳ cục" kia k?
3. Xe của bác có bị chiếc xe lạ đó lấn chỗ k?
Hay bác chỉ là 1 người "tát nước theo mưa" của thread "Cách đậu xe vô học?!" nhưng bộc phát đơn lẻ theo bản năng và dùng từ ngữ khinh thường người miền Tây chúng tôi?
Nếu 2 khả đầu xảy ra thì bác cứ "quân pháp bất vị thân".
Còn khả năng thứ 3 tôi nghĩ là k có vì nhìn bãi xe k có số thứ tự, nghĩa là các bác chỉ mua chỗ đậu chứ k mua vị trí đậu! Do vậy, nếu chỗ bác ấy đậu "hơi kỳ" thì bác tìm 1 chỗ khác. Hay là ghen ăn tức ở nhau cái vị trí đậu gần lối ra vào?


Vấn đề nữa là bác không có quyền gì công bố thông tin cá nhân của bác chủ xe kia (hình chụp xe, có biển kiểm soát rõ ràng), lại đăng trong chủ đề k mấy hay ho "... vô học...". Đó là vi phạm pháp luật theo Điều 38 của Bộ luật Dân sự “
Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”. Trong trường hợp này, pháp luật sẽ bve thân chủ là bác chủ xe (còn việc xử lý lỗi đậu xe là việc của BQL hầm xe của tòa nhà).
Ngoài ra, tôi cũng mong bác hiểu rằng trong 1 cái sai có vô vàn nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân có thể chấp nhận và nguyên nhân không thể chấp nhận được! Trường hợp bác nêu, tôi giả thiết là đang lùi xe thì có việc gì đó gấp nên đi giải quyết ngay, hoặc mọi khi ông chồng lái nay ổng xỉn nên bà vợ lái mà vợ tay lái yếu nên kqua nó ra vậy, hay dừng tạm cái chạy lên phòng lấy đồ xuống ngay (k ngờ gặp người khó tính)
Và tôi nghĩ nếu sự việc lặp lại, tần suất nhiều thêm thì hãy báo bảo vệ bãi xe của tòa nhà, đừng "tát nước theo mưa"
Tôi nói thêm, qua bình luận của bác và xem lại thái độ cầu thị của bác (đã lấy làm tiếc vì dùng từ chưa chuẩn về người miền Tây chúng tôi), bác, cũng như tôi và bao OSER khác đều muốn "sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật"; cái gì chưa chuẩn, tự các quan hệ xã hội sẽ điều chỉnh nó về khuôn khổ, cá nhân mình đóng vai trò phản biện xã hội thì cũng nên đặt góc nhìn đúng đắn về sự vật, hiện tượng để tránh bị "cuốn theo chiều gió"