bác là trưởng vp đại diện Nam kỳ lục tỉnh ở Sài gòn à?
Dạ. K ạh.bác là trưởng vp đại diện Nam kỳ lục tỉnh ở Sài gòn à?
bác là trưởng vp đại diện Nam kỳ lục tỉnh ở Sài gòn à?
Dạ. K ạh.bác là trưởng vp đại diện Nam kỳ lục tỉnh ở Sài gòn à?
Đánh chết tôi cũng k tin bác là người miền Tây! Ai đời lại đi lót miền Tây vào chủ đề... vô học!
Nếu xét theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII thì đây là biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tôi tin rằng mồm bác nói thế thôi chứ có khi bác suy nghĩ lại
Chúc bác và gia đình kỳ nghỉ lễ thú vị!@: LA PHONG & HMQ.
thôi hiểu lầm cách dùng từ mà,Em chắc bác HMQ đùa chơi thôi và theo đề nghị của Bác,Bác ấy cũng sửa còm rồi,sắp tới ngày..... di tản rồi,chúc 2 Bác vui vẻ và bình an.
![]()
Tôi thấy k kham nổi bác rồi. Bác dần tiệm cận với 2 từ cuối của thread!Bác tìm thêm nghị quyết nào về "tự suy diễn" rồi "tự" luôn đi!
![]()
Em có lần đi shopping xong ra cũng bị 2 con "chặn họng" kiểu này, em cứ nổ máy hùng hùng hổ hổ... như có vẻ sẽ bang ra, ngay lập tức một chủ xe chạy tới dze lui liền. Chắc ảnh nhìn thấy bà già cầm lái, nên nghĩ có khi bả bị đơ đơ mà bang qua thiệt thì sao?Xe đậu như vậy, làm reng xe e vào được nhà !? Chia sẻ các bác để bớt ức chế ! ( nó đo mô ko bít nữa ? ).