Bánh mì và trứng mua siêu thị về tự làm. Khẩu trang để cách 5cm chụp hình xong cấtNgười bán bánh mì có mang khẩu trang đúng cách không anh?
Người mua bánh mì có thò đầu gần tủ bánh chỉ món không anh?
Sao bánh mì để gần khẩu trang ?
...
Cá nhân em thì có thêm chút ít thay đổi so với ngày thường
_ Tăng cường thêm nước cam pha mật ong mỗi ngày (nước hay cái gì cũng quất hết).
_ Hạn chế tiếp xúc nơi đông người trong khả năng có thể. Nếu có, dùng khẩu trang cho an toàn.
_ Xài nước rửa tay, sát khuẩn mức độ chứ không bạ đâu quẹt đó, tùy trường hợp.
_ Hạn chế xài máy lạnh, quay qua xài quạt và gió trời một cách tối đa. Chịu khó chịu nóng xíu.
Hên xui là mình lỡ có dính thì chưa chắc chết, lỡ chết chắc là có nhà nước lo. Suy nghĩ thoáng một chút cho tư tưởng thoải mái.
_ Tăng cường thêm nước cam pha mật ong mỗi ngày (nước hay cái gì cũng quất hết).
_ Hạn chế tiếp xúc nơi đông người trong khả năng có thể. Nếu có, dùng khẩu trang cho an toàn.
_ Xài nước rửa tay, sát khuẩn mức độ chứ không bạ đâu quẹt đó, tùy trường hợp.
_ Hạn chế xài máy lạnh, quay qua xài quạt và gió trời một cách tối đa. Chịu khó chịu nóng xíu.
Hên xui là mình lỡ có dính thì chưa chắc chết, lỡ chết chắc là có nhà nước lo. Suy nghĩ thoáng một chút cho tư tưởng thoải mái.
Anh gọi hotline phòng dịch . 30 giây có đầy đủ thông tin hoặc google thì 5 phút là xong .Qua thông tin 2 ông Tây lây cho cô gái ở đmx, hình ảnh cho thấy họ ngồi cách nhau cái bàn, vậy mà nhiễm bệnh thì ghê quá.
Có thể lây vì văng nước bọt?
Có thể lây vì cầm tiền?
Như vậy bg khi nói chuyện nên cách xa 1 chút
Nên thủ 1 chai cồn lau tay và hạn chế đụng vào mặt. Tốt nhất đeo bao tay luôn nếu như làm việc trong siêu thị. Vì khi có bao tay, tự nhiên ko ai đụng vào mặt làm gì.
Có nên súc nước muối liên tục tầm 1,2h? Cái này bs nào tư vấn giúp. Có hiệu quả gì ko?
Thủ khăn giấy lau mọi thứ ngoài công cộng như xe đẩy, tay lái, đt...
Uống mỗi ngày 1 ly cam hoặc viên multivitamin
Còn gì nữa thì các anh thêm vào, có tin gì hay thì chia sẽ. Các anh đang áp dụng gì rồi.
Cái này nghiêm túc ko bơm vá gì để mọi người áp dụng nhen anh em. Nếu được mod ghim luôn nếu như thông tin bổ ích
Giờ là sống chung với lũ chứ ko có ai ngoài vòng rồi. Ai cũng phải đi làm, đi học chứ đâu trốn hoài được.
Anh ko đợi khi nào dính hãy uống mật ong cam . uống sớm vầy có tác dụng gì đâu, coi chừng tiểu đường đó . khi nào mắc bệnh mới tăng đề kháng chứ đề kháng đâu có giảm khả năng mắc bệnh .Cá nhân em thì có thêm chút ít thay đổi so với ngày thường
_ Tăng cường thêm nước cam pha mật ong mỗi ngày (nước hay cái gì cũng quất hết).
_ Hạn chế tiếp xúc nơi đông người trong khả năng có thể. Nếu có, dùng khẩu trang cho an toàn.
_ Xài nước rửa tay, sát khuẩn mức độ chứ không bạ đâu quẹt đó, tùy trường hợp.
_ Hạn chế xài máy lạnh, quay qua xài quạt và gió trời một cách tối đa. Chịu khó chịu nóng xíu.
Hên xui là mình lỡ có dính thì chưa chắc chết, lỡ chết chắc là có nhà nước lo. Suy nghĩ thoáng một chút cho tư tưởng thoải mái.
Sao giáo sư ko chửi lại vợ . mứt gừng thì có tác dụng gì đâu . khẩu trang xài 2 cái/lần ?Vợ dặn mang mứt gừng đi ngậm mà quên cnmr, trưa nay về chắc bị chửi. Đến CQ thì xưa nay uống nước vòi lạnh, giờ uống vòi nóng, có đưa nước ở nhà đi cho nó lành
Súc miệng nước muối ?Cái này e nghĩ lây do có thẻ 2 thang này nói và hơi nuoc bọt văng ra ma lỡ hít phải hoặc dụng chạm vô dồ dùng như cạnh bàn,bắt tay gì đó với nó.
Nguyên nhân cầm tiền thì chac la không vì nếu tiền thì fai vô quay thu ngan rieng chứ nv sale ai lại cầm tiền.
E thì ăn uống đủ bữa them theo berocca va multil vitamin,Suc mieng nuoc muối, lau tay greencross va rua tay lien tục. Dụi mắt thì dùng lưng ngón tay dụi chứ ko dung ngón tay như xua nữa vì tay hay bám thang may,sơ mó mở cửa tiép xuc nguy cơ nguồn lay nhiều.
đi sieu thị đồ ăn 10-14 ngày đi 1 lần,né nơi đông người.
Dụi mắt bằng lưng bàn tay ?
Uống berocca mỗi ngày ?
Chi vậy anh ? Sợ ma hay sao ?Mấy anh tập trung bên ngoài mà lơ là bên trong thì cũng như không. Mình nhắc lần cuối
2 quả chanh, 1 túm xã cây, 2 lát gừng, 2 vá mật ong, nấu 5 lít nước, uống ấm cả ngày, bỏ nước đá
Thằng Tây kaka!đừng gọi = ông Tây, gọi là em Tây, anh Tây, cháu Tây, bé Tây đi
Cụ ơi, cụ bà dặn kỹ nhỉ.Vợ dặn mang mứt gừng đi ngậm mà quên cnmr, trưa nay về chắc bị chửi. Đến CQ thì xưa nay uống nước vòi lạnh, giờ uống vòi nóng, có đưa nước ở nhà đi cho nó lành
Bọn chưa già chúng cháu chả làm nổi như cụ, phục thật