RE: Cách vượt xe sao cho an toan?
Theo em thì thế này:
Trong thành phố mình cứ chạy đàng hoảng, đúng lane đường của mình. Bác nào muốn vượt thì cứ xin mời, tự tìm cách mà vượt (bác mà nhường đường cho nó, rủi ngay lúc đó có***, bác lại đi sai lane.... bác tìm cách nói lý nói lẽ với các chú *** nhé)
Trên xa lộ: Tùy bác. Tăng tốc hay giảm ga nhường đường do bác quyết định. Theo em thì bác nên nhường vì trên quốc lộc mà vin vượt toàn các chú chạy tốc hành. Các chú ý quen đường rồi. Bác khg cho qua các chú cũng tìm cách vượt được bác. Qua mặt rồi thì nhiều trò MÈO lắm: có khi nó chạy trước mặt bác, nó cứ dứ dứ, rồi thắng gấp. Bác cũng điên cái đầu. Máu bác sôi lên dí theo nó. Nó chạy rồi bất ngờ nhường đường cho bác. Bác tăng ga vượt qua thì ôi thôi rồi........................Một cái ổ gà to tổ mẹ trước mặt
Theo em thì thế này:
Trong thành phố mình cứ chạy đàng hoảng, đúng lane đường của mình. Bác nào muốn vượt thì cứ xin mời, tự tìm cách mà vượt (bác mà nhường đường cho nó, rủi ngay lúc đó có***, bác lại đi sai lane.... bác tìm cách nói lý nói lẽ với các chú *** nhé)
Trên xa lộ: Tùy bác. Tăng tốc hay giảm ga nhường đường do bác quyết định. Theo em thì bác nên nhường vì trên quốc lộc mà vin vượt toàn các chú chạy tốc hành. Các chú ý quen đường rồi. Bác khg cho qua các chú cũng tìm cách vượt được bác. Qua mặt rồi thì nhiều trò MÈO lắm: có khi nó chạy trước mặt bác, nó cứ dứ dứ, rồi thắng gấp. Bác cũng điên cái đầu. Máu bác sôi lên dí theo nó. Nó chạy rồi bất ngờ nhường đường cho bác. Bác tăng ga vượt qua thì ôi thôi rồi........................Một cái ổ gà to tổ mẹ trước mặt