RE: Cách vượt xe sao cho an toan?
với tôi thì xe trước đã chạy ngoài 80km/h thì mình không nên vượt. Tôi đã gặp phải một tình huống mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn dựng hết tóc gáy các bác àh. Số là hôm đó đi Bắc Giang có chút việc, chạy trên đường cao tốc Bắc Ninh. Vì vội quá nên dường như cả quãng đường tôi xin vượt tất cả các xe. Khi xe mình chạy ở tốc độ khoảng 100km/h có chiếc xe tải chở xi măng chạy trước nó chạy khoảng 85km, tôi xin vượt và nó cũng táp vào để mình vượt, thốc ga lên và tốc độ chắc cũng đã khoảng 110km chuẩn bị đến lúc cao trào nhất thì tự nhiên một bao xi măng của xe tải đằng trước văng ra đường. Lúc đó xe tôi và xe tải cách nhau khoảng 60m. Hơi rà phanh và đánh lái để tránh, nhưng do chất lượng xe (Toyota Zace) và đường quá kém, mới thế mà chiếc xe đã đi 2 bánh và liệng hẳn sang bên phải. Lúc này tôi chỉ nghỉ chắc hôm nay sẽ "cười sau nải chuối" nhưng rất may mắn là xe đã lấy lại thăng bằng khi mình nhả hết phanh và đảo lại tay lái một cách bất ngờ. Quả là một cú hú vía, bởi với tốc độ trên 100km/h mà bị lật thì tôi nghĩ cơ hội sống dường như là 0. Vì vậy tôi nghĩ để vượt xe trước khi tốc độ ngoài 80km/h là một nguy hiểm rất lớn với lái xe bởi bất trắc có thể xẩy ra bất cứ lúc nào
với tôi thì xe trước đã chạy ngoài 80km/h thì mình không nên vượt. Tôi đã gặp phải một tình huống mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn dựng hết tóc gáy các bác àh. Số là hôm đó đi Bắc Giang có chút việc, chạy trên đường cao tốc Bắc Ninh. Vì vội quá nên dường như cả quãng đường tôi xin vượt tất cả các xe. Khi xe mình chạy ở tốc độ khoảng 100km/h có chiếc xe tải chở xi măng chạy trước nó chạy khoảng 85km, tôi xin vượt và nó cũng táp vào để mình vượt, thốc ga lên và tốc độ chắc cũng đã khoảng 110km chuẩn bị đến lúc cao trào nhất thì tự nhiên một bao xi măng của xe tải đằng trước văng ra đường. Lúc đó xe tôi và xe tải cách nhau khoảng 60m. Hơi rà phanh và đánh lái để tránh, nhưng do chất lượng xe (Toyota Zace) và đường quá kém, mới thế mà chiếc xe đã đi 2 bánh và liệng hẳn sang bên phải. Lúc này tôi chỉ nghỉ chắc hôm nay sẽ "cười sau nải chuối" nhưng rất may mắn là xe đã lấy lại thăng bằng khi mình nhả hết phanh và đảo lại tay lái một cách bất ngờ. Quả là một cú hú vía, bởi với tốc độ trên 100km/h mà bị lật thì tôi nghĩ cơ hội sống dường như là 0. Vì vậy tôi nghĩ để vượt xe trước khi tốc độ ngoài 80km/h là một nguy hiểm rất lớn với lái xe bởi bất trắc có thể xẩy ra bất cứ lúc nào