Xác nhận là chỉ có một mũi tên duy nhất rất gần chỗ quay đầu hoặc rẽ vào Huỳnh L Khanh, tôi đi hàng ngày đoạn này, thỉnh thoảng thấy xxx canh xe 4b, tự hỏi vì lý do gì, hôm sau để ý thấy mũi tên này. Đáng lẽ phải vẽ liên tiếp nhiều mũi tên báo từ trước mới được chớ tự nhiên đang chạy gần đến bất ngờ có 1 mũi tên, vâng chỉ một mũi tên.
ngoclinhtu nói:Hix, em đi chỗ này hàng ngày, mà các bác tả đoạn nào em không hình dung ra được
ngay chổ có cái Bàn Tay ( cổng chào gì gì đó ) chấp lại "vái" mấy thằng XXX bẩn thỉu đó Bác !!! XXX đứng trước DHL ...
9:30 Em sẽ chạy ra Q cafe, số 2 Tiền Giang, có Bác nào gần đây, giao lưu OS đi...
Last edited by a moderator:
E cũng thường xuyên qua đây mỗi ngày, cứ sát con lươn chạy, chả bao giờ thấy nó thổi lại..
E chỉ thấy nó hay canh me góc mũi tàu giao nhau với HV Thụ, bắt dc nhìu gà lém...
E chỉ thấy nó hay canh me góc mũi tàu giao nhau với HV Thụ, bắt dc nhìu gà lém...
Em đang ở gần chỗ bác, nhưng em phải 12h mới xong việc được. Em đang ở đường Tản viênsamarine nói:ngoclinhtu nói:Hix, em đi chỗ này hàng ngày, mà các bác tả đoạn nào em không hình dung ra được
ngay chổ có cái Bàn Tay ( cổng chào gì gì đó ) chấp lại "vái" mấy thằng XXX bẩn thỉu đó Bác !!! XXX đứng trước DHL ...
9:30 Em sẽ chạy ra Q cafe, số 2 Tiền Giang, có Bác nào gần đây, giao lưu OS đi...
Họ không kém đâu bác ơi. Chúng ta được họ tạo mọi điều kiện thuận lơi để phạm lỗi!NGUYEN T nói:Em xác nhận là mũi tên rẽ trái này mới có khoảng 1-2 tháng nay thôi.Hôm qua em từ Sân bay về,cũng bất ngờ khi thấy ái mũi tên này.
Chỗ đó,nếu cho phép rẽ trái hay quay đầu thì nên dùng mũi tên hỗn hợp vừa đi thẳng vừa rẽ trái thì khoa học nhất,vì số lượng xe quay đầu hay rẽ trái rất ít.
Em vẫn thắc mắc một điều,không hiểu sao các vị quản lý GT làm ăn kém đến thế.Người không có chuyên môn còn biết là sai,mà họ với bằng cấp đầy mình thì chẳng thấy điều đó.