Nói cho mà biết nà....Vặn con ốc ra, nếu thấy độ dài nó ít thì lốp chưa thủng, vặn ra luôn! Nếu nhắm thấy nó...rài rài thì vặn vào như cũ, rồi chạy ra tiệm, nó có xì hơi đâu mà xẹp với lép! Mà kể cả bi đát tới mức xẹp thì cái lốp dự phòng để làm éo rì?Nghe lời lão có ngày ôm cái lốp ah. Từ nhà ra chỗ vá cả 3km, cộng với kẹt xe là cũng thành 10km. Lỡ đi giữa phố kẹt xe nó xẹp lép thì có phải vừa đổ mồ hôi, vừa phải hít khói bụo ko.
Mà cũng ko hiểu đi 2 ngày rồi ko sao, chiều nay nó lại xẹp vậy. Chắc nó xì mọt rồi. Hixx
