Bác undertake thật tuyệt vời, thật cảm động và khâm phục cho sự "âm thầm" nhưng không "lặng lẽ" của Bác. Thật là "tinh thần S.O.S".
Ha Sonata nói:Giá mà được gặp bác Vũ trông tiệc mừng cưới vự chồng red thì vui lắm nhỉ!
hông thấy mời làm sao dám đi anh , ai mời là em đi ah, đang thèm ăn tiệc hihihi.
Hôm nay vào kiếm hội đá banh SOS để mắng vốn vì hủy kèo bên em hehe, nên mới vào thấy topic này. Tưởng là hôm nay đội bóng bên em giao hữu với SOS các bác rối đấy, nhưng bị hủy kèo phút cuối
Các bác cứ suy nghĩ "lúc mình gặp nạn thì rất cần 1 sự giúp đỡ" thì lúc người khác bị cũng như mình thôi, thế thì giúp được gì ta cứ giúp vậy .
Chúc SOS ngày càng phát triển và phát huy tinh thần nghĩa hiệp.
Ôi bác Vũ không online nên không biết buổi tiệc báo hỉ vợ chồng redbade mời chính thức toàn thể S.O.S rùi. Thôi để lần ọp tới em gọi đt trực tiếp bác cho tiện chứ có phải ai cũng có tg online đâu nhỉ.
Ha Sonata nói:Ôi bác Vũ không online nên không biết buổi tiệc báo hỉ vợ chồng redbade mời chính thức toàn thể S.O.S rùi. Thôi để lần ọp tới em gọi đt trực tiếp bác cho tiện chứ có phải ai cũng có tg online đâu nhỉ.
dạ em cũng online thường xuyên nhưng ít hoạt động trong này nên hông biết ah. Rút kinh nghiệm, từ này sẽ vào đây thường xuyên kiểu gì cũng có tiệc anh hén