Em đồng ý với đề xuất và thích ý kiến bác Tinacord.
Đúng là dân mình chưa chắc đã nghèo nhưng mà vẫn nhục. Rất Nhục.
Có thể do tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, tự lực tự cường.
Ông dân nào cũng muốn mình được làm chủ. Ra đường phải tự cầm lái, dù là 2 bánh. Chứ ngồi lên xe cho thằng khác lái là dứt khoát không thấy sướng.
Đang đi trên đường, thấy có sự ố gì, dù hay hoặc dở cũng có thể chủ động dừng xe để xem tý.
Thấy thằng bán hàng rong trên đường cũng có thể dừng lại mua.
Nói chung là ông éo nào cũng thích tự sướng nên đời càng ngày càng nhục.
Giờ lãnh đạo, bác nào cũng có xe hơi, muốn ra đường éo có lối đi. Vậy nên phải cấm xe máy?
Mà cấm xe máy thì ai được lợi, ai sướng hơn?
Rõ ràng là dân sướng hơn. Cấm vào giờ đó thì cứ việc ở nhà nghỉ kho khỏe, nhường đường cho lãnh đạo.
1 thằng lo bằng cả kho thằng làm. Cứ để các lãnh đạo lo cho nó sướng cái thân.
Nghèo thị chịu quen rồi, mấy ngàn năm lịch sử có lúc éo nào giàu đâu. Nhưng mà nhục thì dứt khoát không chịu được.
Làm sao mà cứ phải phản đối các đề xuất này để được chen lấn xô đẩy giành giựt đâm chém lẫn nhau ở ngoài đường?