Vậy thì phắn nhóe ( Trích lời A NT)thứ 7 học từ sáng đến tối rồi anh!!!
Lựu đạn, học toàn trường Tây với Nhật. Nghỉ bằng niềm tin hả.Vậy A lệnh cho mấy bà cô giáo của 2 công tử phải đóng cửa cuối tuần này đi A
Để bàn với vợ xem cho học bù từ trước. Hoặc anh em cứ đi trước, t7 Mềnh ra sau vậy
e có thấy a phấn đấu đâu mà vẫn phà phà...phấn làm quái gì cho mệt...a thấy e áp lực cơm áo gạo tiền ko nè...Â
Ấy chết, làm vậy ko được. Sẽ ỷ lại, ko phấn đấu sẽ Nát cuộc đời đó bác sĩ ạ.
Cái đó chỉ là để dành, phòng thân khi sa cơ lỡ vận thôi bác
Đời người có mấy mươi năm, A không cho mấy cháu chơi, rồi đến lúc nào đó cũng phải sống vội và chắc lưỡi như A rồi sao.Â
Ấy chết, làm vậy ko được. Sẽ ỷ lại, ko phấn đấu sẽ Nát cuộc đời đó bác sĩ ạ.
Cái đó chỉ là để dành, phòng thân khi sa cơ lỡ vận thôi bác
hehe, phắn gì anh. ko đi thôi, chứ chém thì vẫn chém.Vậy thì phắn nhóe ( Trích lời A NT)
Ờ, nhưng không dc bàn ra chuyện đi chơi à nhehehe, phắn gì anh. ko đi thôi, chứ chém thì vẫn chém.
à, mà chơi sớm quá thì mai mốt móc bọc hết lun.Đời người có mấy mươi năm, A không cho mấy cháu chơi, rồi đến lúc nào đó cũng phải sống vội và chắc lưỡi như A rồi sao.
e có bàn ra đâu anh??? có anh bay vào chém tán loạn thì cóỜ, nhưng không dc bàn ra chuyện đi chơi à nhe
Tây- Nhật nó sang VN mình, nó phải sợ mình chứ A. Mình là dân bản xứ, còn tụi nó lưu vong mà. A cứ hét thẳng mặt tụi nó điLựu đạn, học toàn trường Tây với Nhật. Nghỉ bằng niềm tin hả.
Để bàn với vợ xem cho học bù từ trước. Hoặc anh em cứ đi trước, t7 Mềnh ra sau vậy
à, mà chơi sớm quá thì mai mốt móc bọc hết lun.