ặc, anh nói quá...giờ e cũng đít lác giống anh thôi mà.ờ, mà Chú cần gì làm cho mệt, bằng tuổi Chú, A có 2 cái đít lac1
thôi đi, A hỏng có mượn tiền nhoeặc, anh nói quá...giờ e cũng đít lác giống anh thôi mà.
e đang tính mở quán Phở: Lý Quốc Sư chính hiệu ở các TTTM như Vincom, Parkson, mấy anh thấy sao?
30y, nhà riêng, xe Camry, vợ con đầy đủ. Ngày làm tà tà, tối xách vợt đi dạo rồi nhậu......
Chú là Ông Nội người ta rồi còn muốn gì nửa ne?
Chú là Ông Nội người ta rồi còn muốn gì nửa ne?
good ideae đang tính mở quán Phở: Lý Quốc Sư chính hiệu ở các TTTM như Vincom, Parkson, mấy anh thấy sao?
ặc, anh bơm e lên trời quá....e còn bố mẹ già nữa, mà giờ nhiều khi bố mẹ còn lo cho mình nên thấy buồn quá.30y, nhà riêng, xe Camry, vợ con đầy đủ. Ngày làm tà tà, tối xách vợt đi dạo rồi nhậu......
Chú là Ông Nội người ta rồi còn muốn gì nửa ne?
Thật sự thì may mắn + cố gắng thì ai cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Xuất phát điểm thì mỗi khác, nhưng ông Trời luôn công bằng. Đúc kết 1 điều là học hành đàng hoàng + suy nghĩ cơ bản là được. Nhiều anh trẻ bây giờ sống trên trời quá....
ở HN đã làm 2 cửa hàng rồi, bây giờ đang tính chuyển vào SG 1 số tiệm. làm theo kiểu nhượng quyền thương hiệu và ăn chia hoa hồng.good idea
Mấy anh ơi, a K sáng giờ có chào ko ạ.
Tối qua e nói thế, chắc có khi ảnh sẽ im lặng 1 tháng. hahahaha
Tối qua e nói thế, chắc có khi ảnh sẽ im lặng 1 tháng. hahahaha
mà anh nói sai nhoe, ngày e làm chết mợ lun đó.30y, nhà riêng, xe Camry, vợ con đầy đủ. Ngày làm tà tà, tối xách vợt đi dạo rồi nhậu......
Chú là Ông Nội người ta rồi còn muốn gì nửa ne?
Được đó. Làm đi,ở HN đã làm 2 cửa hàng rồi, bây giờ đang tính chuyển vào SG 1 số tiệm. làm theo kiểu nhượng quyền thương hiệu và ăn chia hoa hồng.