Đúng rồi Chứng. Tội nghiệp lắm, vợ sanh non, 32 w, con có 2,2kg ah. Vừa đầy tháng, bà già vợ mấtđầy tháng con bác nam bờ lú hả anh. hehe.
Vậy mà Vịt nó bảo là bận, anh Toàn cũng bận.Có Em, A Toàn ( Vongmautoan ), Vịt, Trâm trinh thôi ANh
Thôi, bá quan như vậy cũng ổn rồi!!
Mấu lúc trưa, vậy mà vẫn ở nhà tiếp khách. Làm mấy ae cũng thấy ngạy ngạy. Không biết nên nói chúc mừng hay nói chia buồn cung gd.Đúng rồi Chứng. Tội nghiệp lắm, vợ sanh non, 32 w, con có 2,2kg ah. Vừa đầy tháng, bà già vợ mất
Lựu đạn, nghe mà nổi cả da gà!Đúng rồi Chứng. Tội nghiệp lắm, vợ sanh non, 32 w, con có 2,2kg ah. Vừa đầy tháng, bà già vợ mất
Anh sợ mấy cái tin như vậy lắm bác sĩ ơi!
Kinh!!!
Thật 100% mà a, mấy chuyện này e đâu dám giởnLựu đạn, nghe mà nổi cả da gà!
Anh sợ mấy cái tin như vậy lắm bác sĩ ơi!
Kinh!!!
Đó là lý do anh ngại tiếp xúc với mọi người.Mấu lúc trưa, vậy mà vẫn ở nhà tiếp khách. Làm mấy ae cũng thấy ngạy ngạy. Không biết nên nói chúc mừng hay nói chia buồn cung gd.
Hôm qua mà đi, thiệt là ko biết nói sao!!!
Thì có biết đâu a. Lên đến nơi, ngồi nói chuyện 1 hồi mới biếtĐó là lý do anh ngại tiếp xúc với mọi người.
Hôm qua mà đi, thiệt là ko biết nói sao!!!
Đâu có, anh sợ mấy vụ chết chóc ấy mà. Nhà anh cả một dòng tộc, vậy mà bây giờ chỉ còn 1 mình.Thật 100% mà a, mấy chuyện này e đâu dám giởn
Haizzzz, cuộc sống thật nghiệt ngã!
Quá Đắng nhẩy!!!Thì có biết đâu a. Lên đến nơi, ngồi nói chuyện 1 hồi mới biết
Vc em cũng ngạy quá. Nếu biết trước vậy, hôm qua e kg dám đi đâu. Ae người uống 2c xong cáo lui hếtĐâu có, anh sợ mấy vụ chết chóc ấy mà. Nhà anh cả một dòng tộc, vậy mà bây giờ chỉ còn 1 mình.
Haizzzz, cuộc sống thật nghiệt ngã!