Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
56
SG
Vc em cũng ngạy quá. Nếu biết trước vậy, hôm qua e kg dám đi đâu. Ae người uống 2c xong cáo lui hết
Sống tới tuổi này mới thấy cuộc đời như giấc mộng. Danh lợi, tiền bạc ko làm cho con người hạnh phúc. Thế nên nhiều lúc chỉ muốn chơi với vợ con, quãng đường còn lại. Chả muốn chinh chiến nữa, bác sĩ ạ!!!
 
Hạng D
18/6/15
3.137
20.064
113
Sống tới tuổi này mới thấy cuộc đời như giấc mộng. Danh lợi, tiền bạc ko làm cho con người hạnh phúc. Thế nên nhiều lúc chỉ muốn chơi với vợ con, quãng đường còn lại. Chả muốn chinh chiến nữa, bác sĩ ạ!!!
Như a thì bon chen nua làm gì. Thời gian còn lại a cho vợ con hết đi
 
Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
56
SG
Hôm nay A Xanh tâm tư quá vậy?
Sống trong một gia đình có cả trăm người. Bây chừ còn một thân, một mình. Buồn lắm bác. Vì bản thân cũng chỉ ăn ngày hai chén cơm. Tiền, thì cũng chả giúp gì được, chết cũng chả đem theo.
Nhiều lúc đứng giữa ngôi nhà to lớn, cảm thấy lạc lõng, đơn độc. Chả chia sẻ được cùng ai!
Haizzzz, buồn lắm!!!
Cha, mẹ, ông, bà, cô chú... Chả còn ai......
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.746
113
hehe, chắc thấy a dễ thương nên muốn làm quen ấy mà.

Em thì ai chơi mà thân thì e mới chơi và đi nhậu, quan hệ kiểu xã giao e ko thích lắm.

Chắc có lẽ vì vậy mà ít bạn và vẫn chưa khá nổi... Nhưng mà thôi kệ, sống kiểu giả tạo mệt lắm. kakaka.
Mình với ấy có nhậu chung chưa, vì mình hẻm biết nhậu :)