mình Cười thôi , mình hông biết tự ái đâu anh. hahaMềnh thích vại thì làm gì nhau nào
kêu e vợ Hiền đê!!!! e đó nhìn ngon đấy. mà chồng nó to quá. e thợ.
ồ, con gái anh lớn chưa?
chúng mình nói chuyện với nhau đc gòi, đừng đem gia đình vô nó k hay hé Chứng e
ok anh. rút kinh nghiệm. kakachúng mình nói chuyện với nhau đc gòi, đừng đem gia đình vô nó k hay hé Chứng e
"Bận" à! Thế hôm nào Ở Truồng thì a mời b Chứng nhoa
Nhậu tăng trưa xong e đuối quá, làm 1 giấc đến chiều. Chiện giờ mới nói, trong lúc em phê, có kẻ gian chom đồ nướng đêm, tới khi giật mình tỉnh giấc, kg biết nói sao, đành còn gì dùng nấy. Sơ ri mấy A nhiều nhoe. HaaaaaaaMềnh sống lâu, nhiều kinh nghiệm, 6h tối lùa hết đội Cam đi ăn cơm, chứ tin vào anh Sỡi nên đêm Gala thịt nướng tất cả chết đói giữa rừng!!!
Mềnh khôn lém, mà vẫn chưa lường trước được, nên cả đội phải ăn cắp Mì gói của hàng xóm để cứu đói. 24h đêm phải lọ mọ đi mua đền cho người ta!!!
Nhậu tăng trưa xong e đuối quá, làm 1 giấc đến chiều. Chiện giờ mới nói, trong lúc em phê, có kẻ gian chom đồ nướng đêm, tới khi giật mình tỉnh giấc, kg biết nói sao, đành còn gì dùng nấy. Sơ ri mấy A nhiều nhoe. HaaaaaaaMềnh sống lâu, nhiều kinh nghiệm, 6h tối lùa hết đội Cam đi ăn cơm, chứ tin vào anh Sỡi nên đêm Gala thịt nướng tất cả chết đói giữa rừng!!!
Mềnh khôn lém, mà vẫn chưa lường trước được, nên cả đội phải ăn cắp Mì gói của hàng xóm để cứu đói. 24h đêm phải lọ mọ đi mua đền cho người ta!!!
Vậy bác nên làm một cái tiệc nhỏ nhỏ kèm mấy em "Sơn Nữ" mời các bác hôm trước đi ĐL tới ăn....."bù" kakaNhậu tăng trưa xong e đuối quá, làm 1 giấc đến chiều. Chiện giờ mới nói, trong lúc em phê, có kẻ gian chom đồ nướng đêm, tới khi giật mình tỉnh giấc, kg biết nói sao, đành còn gì dùng nấy. Sơ ri mấy A nhiều nhoe. Haaaaaaa
Đội quân này chém ghê lắm, cái gì cũng phải đúp bồ đó A. Khổ thân, vậy mà còn bị chém tơi bời.Vậy bác nên làm một cái tiệc nhỏ nhỏ kèm mấy em "Sơn Nữ" mời các bác hôm trước đi ĐL tới ăn....."bù" kaka
haha, vui thôi mà anh. e cũng chọc anh tí thôi, đừng rận nghen,.Nhậu tăng trưa xong e đuối quá, làm 1 giấc đến chiều. Chiện giờ mới nói, trong lúc em phê, có kẻ gian chom đồ nướng đêm, tới khi giật mình tỉnh giấc, kg biết nói sao, đành còn gì dùng nấy. Sơ ri mấy A nhiều nhoe. Haaaaaaa