Rận gì. Kg phải là qua nhà thiến thôi.haha, vui thôi mà anh. e cũng chọc anh tí thôi, đừng rận nghen,.
Vậy bác nên làm một cái tiệc nhỏ nhỏ kèm mấy em "Sơn Nữ" mời các bác hôm trước đi ĐL tới ăn....."bù" kaka
Cái rất cần k có, cái có thì lại k cần... Có mần en gì được đaoĐội quân này chém ghê lắm, cái gì cũng phải đúp bồ đó A. Khổ thân, vậy mà còn bị chém tơi bời.
:3dgoidien::3dgoidien::3dgoidien:Cái rất cần k có, cái có thì lại k cần... Có mần en gì được đao
ăn cũng ko mà mần cũng ko. ôi, đau cái bộ đồ lòng. a Rà than....cậu mợ ơiCái rất cần k có, cái có thì lại k cần... Có mần en gì được đao
Khuyên hay khinh vạy .?mềnh khuyên anh nên mua căn nhà cho đàng hoàng nha. )
Chắc khinh áKhuyên hay khinh vạy .?
Lên ĐL là anh ăn gói mì thứ 2 trong cả kiếp người!đắng lòng, cả năm mềnh chưa ăn tí mì nào??? xém tí nữa phá lệ rồi haaaaaaaaaaaaaa, a Sởi cừi.
Mà ngon quá mới kinh chứ!!!
Ăn gói mì thứ nhất có hoàn cảnh như thế này hông bác?!Lên ĐL là anh ăn gói mì thứ 2 trong cả kiếp người!
Mà ngon quá mới kinh chứ!!!
Thấy các bác hoàn cảnh quá nên củ Mì mời các bác Tôm Tít cháy tỏi & Ốc đỏ nướng tiêu
Hóng bữa cho tử tế, lấy lại tinh thần trách nhiệm mới được đoá nhoa anh PT!PT khác bác sỡi nha a .hihi