Hạng C
22/4/15
673
4.744
93
Một năm nữa sắp trôi qua mang theo một phần trong phần đời còn lại của mỗi chúng ta. Hãy dừng lại đôi chút để suy nghĩ về bản thân, thật sự một năm qua mình đã sống có ý nghĩa?
Cảm giác có được Hạnh phúc trong cuộc sống đối với từng người luôn khác nhau. Hãy làm những gì mình cho là đúng đắn và thực sự đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, bạn bè, xã hội...bỏ qua tất cả mọi lời đàm tiếu về mình, vì bạn sống cho chính bạn và cuộc sống này của bạn chỉ có một lần.
Còn điều gì mà bạn chưa làm vì còn e ngại? Hãy thực hiện trước khi quá trễ để không phải sống trong tiếc nuối khi về già.
Chúc các Bác luôn cảm thấy hạnh phúc qua từng ngày, từng giờ, với hiện tại và tương lai.
:3dtangqua::3dcuoi:
Sáng nay em uống cafe không cần đường! Thấy ngọt!
Chứng à, điều giề chưa dám làm nhớ làm gấp nhé em! Vùng lên đòi bình đẳng giới!
 
Hạng D
10/6/15
4.526
27.818
113
Một năm nữa sắp trôi qua mang theo một phần trong phần đời còn lại của mỗi chúng ta. Hãy dừng lại đôi chút để suy nghĩ về bản thân, thật sự một năm qua mình đã sống có ý nghĩa?
Cảm giác có được Hạnh phúc trong cuộc sống đối với từng người luôn khác nhau. Hãy làm những gì mình cho là đúng đắn và thực sự đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, bạn bè, xã hội...bỏ qua tất cả mọi lời đàm tiếu về mình, vì bạn sống cho chính bạn và cuộc sống này của bạn chỉ có một lần.
Còn điều gì mà bạn chưa làm vì còn e ngại? Hãy thực hiện trước khi quá trễ để không phải sống trong tiếc nuối khi về già.
Chúc các Bác luôn cảm thấy hạnh phúc qua từng ngày, từng giờ, với hiện tại và tương lai.
:3dtangqua::3dcuoi:
vui quá, năm qua e toàn giặt đồ, chăm con, bồng con, cho con bú....các bác có từng, đã và đang giống em!
 
Hạng C
24/11/13
577
1.104
93
Một năm nữa sắp trôi qua mang theo một phần trong phần đời còn lại của mỗi chúng ta. Hãy dừng lại đôi chút để suy nghĩ về bản thân, thật sự một năm qua mình đã sống có ý nghĩa?
Cảm giác có được Hạnh phúc trong cuộc sống đối với từng người luôn khác nhau. Hãy làm những gì mình cho là đúng đắn và thực sự đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, bạn bè, xã hội...bỏ qua tất cả mọi lời đàm tiếu về mình, vì bạn sống cho chính bạn và cuộc sống này của bạn chỉ có một lần.
Còn điều gì mà bạn chưa làm vì còn e ngại? Hãy thực hiện trước khi quá trễ để không phải sống trong tiếc nuối khi về già.
Chúc các Bác luôn cảm thấy hạnh phúc qua từng ngày, từng giờ, với hiện tại và tương lai.
:3dtangqua::3dcuoi:
Sâng sớm mà bác K nhiều tâm tư quá ?
 
Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
56
SG
Còn vài ngày nữa là hết năm rồi.
Chào ngày mới và chuẩn bị cho năm mới đến. Một năm đối với mình đầy lo lắng bởi năm tuổi!
Mong rằng sẽ yên ổn mọi vấn đề! :3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa: